"Cẩu tặc" dùng tên độc bắn chó bị trượt, 1 người đàn ông tử vong

PHƯƠNG ANH |

Tên trộm định dùng tên tẩm độc để bắt chó nhưng lại bắn nhầm vào người đàn ông đứng gần đó khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tên trộm chó họ Vương này dùng mũi tên có chứa độc chất Suxamethonium clorid bắn chó, nhưng lại bắn trượt vào chân trái anh Diêu, khiến nạn nhân rơi vào hôn mê.

Sau đó anh Diêu được đưa vào viện cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Vừa qua, ngày 15/01, viện kiểm sát thành phố Từ Khê đã ký duyệt quyết định bắt giữ tên họ Vương này vì tội vô ý làm chết người.

Cuối tháng 10 năm 2018, tên họ Vương đạp xe đến gần một khu chợ ở Từ Khê thì nhìn thấy chú chó, hắn lập tức đuổi theo. Chú chó chạy đến cửa một nhà dân thì dừng lại và khi đó cách đối tượng chưa đầy hai mét.

Hắn bèn lấy nỏ săn chó luôn mang theo người ra, nhắm bắn. Tuy nhiên tên bắn ra không trúng chú chó, mà lại đâm vào chân anh Diêu đang đứng gần đó.

Anh Diêu lập tức ngồi sụp xuống đất, sau khi nhổ tên ra khỏi người thì không thể dậy được nữa. Mọi người xung quanh đã nhanh chóng báo cảnh sát và gọi xe cứu hộ. Nhưng đáng tiếc, khi được đưa đến bệnh viện, tim anh Diêu đã ngừng đập.

Tên họ Vương kia cho biết, tên độc hắn dùng được mua vào tuần trước, có tất cả 100 mũi tên và một cây nỏ, hết 850 Nhân Dân Tệ. Sau khi vụ án xảy ra, theo lời khai của tên này, cảnh sát đã tìm thấy thêm vài mũi tên ở gần hiện trường.

Kết quả điều tra còn cho thấy, từ năm 2016, tên họ Vương này đã sử dụng mũi tên gây tê và nhiều thủ đoạn nguy hiểm khác để bắt chó và cũng từng bị xử phạt.

Tuy nhiên, đối tượng không biết hối cải, tiếp tục dùng tên độc bắt chó, gây nên hậu quả nghiêm trọng là cái chết của anh Diêu.

Nguồn: Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại