Câu nói cuối trước khi bất tỉnh của cô gái trẻ tố cáo kẻ sát nhân

Anh Phương |

Nạn nhân được người đi đường phát hiện trong tình trạng đầu be bét máu. Trước khi bất tỉnh, cô gái trẻ đã nói một câu nói khiến cảnh sát nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân.

Christopher Wall, 58 tuổi, bị buộc tội giết chết cô Hayley Wall, 25 tuổi – là cháu gái mình – và vừa bị kết án vào thứ Sáu, theo tin đưa trên trang Mirror. Án mạng xảy ra tại quận Bournemouth, hạt Dorset, Anh.

Cô Wall qua đời trong bệnh viện vào tháng 12 năm 2016, 9 ngày sau khi được người đi đường phát hiện ở bên ngoài một siêu thị trong tình trạng đầu bị thương nghiêm trọng.

Trước khi nạn nhân bất tỉnh, cô còn kịp nói với đội cứu thương tên và địa chỉ của mình. Cô cũng nói với một nhân viên cấp cứu khi ấy đang chăm sóc mình: "Chú tôi đập tivi lên đầu tôi."

Khi cảnh sát tới nhà nạn nhân, họ phát hiện ra dấu vết xô xát trên tầng hai, bao gồm một chiếc cửa ra vào nằm trên mặt đất, rơi ra khỏi khung, trên vết nứt ở giữa cửa còn sót lại hai sợi tóc dài màu đen cùng một số vết máu.

Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một chiếc tivi màn hình phẳng lớn ở chân cầu thang dẫn lên tầng 2 có vẻ như bị đập vỡ. Những mảnh vải dính máu và các vết máu ở khắp nơi trong phòng tắm.

Người đàn ông 58 tuổi khi ấy đang ngủ trên giường, trên lưng có vết thương giống như bị đâm và tay cũng có vết xước.

Xe cứu thương được gọi đến và Christopher Wall được đưa vào bệnh viện để chữa trị vết thương. Sau đó, ông ta bị bắt giữ do tình nghi cố ý gây thương tích nghiêm trọng.

Câu nói cuối trước khi bất tỉnh của cô gái trẻ tố cáo kẻ sát nhân - Ảnh 1.

Nạn nhân Hayley Wall

Do vết thương quá nặng, nạn nhân Hayley đã qua đời trong bệnh viện vào rạng sáng thứ Năm ngày 22/12/2016.

Một người ở trọ trong nhà của hai người này khai với cảnh sát rằng tối thứ Ba ngày 13/12 năm ngoái, anh này nghe thấy tiếng của hai người họ trở về nhà vào khoảng 7.50 tối và cả hai dường như đã uống say.

Sau đó anh nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc của Hayley như thể bị đau và cô đi về phía cửa, trên đầu đầy những máu, rồi rời khỏi nhà.

Câu nói cuối trước khi bất tỉnh của cô gái trẻ tố cáo kẻ sát nhân - Ảnh 2.

Bên ngoài siêu thị nơi nạn nhân được phát hiện

Sau đó cô được một nhóm học sinh phát hiện ở bên ngoài siêu thị Charminster ở Bournemouth.

Khi cảnh sát thẩm vấn, ông Wall đưa ra lời khai như được chuẩn bị sẵn, rằng ông ta bị cô gái dùng kéo tấn công và buộc phải tự vệ.

Ông Wall giữ im lặng trong 2 buổi thẩm vấn khác và từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của mình với cháu gái, tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ rằng giữa hai người có nảy sinh quan hệ tình dục và ông Wall đã lạm dụng cô Hayley.

Ông Neil Devoto, thuộc đội điều tra trọng án hạt Dorset, cho biết: "Hành động bạo lực của Christopher Wall vào tối hôm đó đã gây ra cái chết thương tâm cho một người phụ nữ trẻ. Tôi hi vọng phán quyết của toà án sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau cho gia đình nạn nhân Hayley."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại