Cầu hôn bất thành, bố ném con trai 7 tháng tuổi xuống sông

Đạt Nguyễn |

Sau khi cầu hôn bất thành, thanh niên 23 tuổi đã nhẫn tâm ném đứa con trai 7 tháng tuổi xuống sông rồi cũng tự tử được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tony Moreno, 23 tuổi sống tại bang Connecticut, Mỹ vừa bị kết án 70 năm tù giam vì tội gây thương tích cho trẻ nhỏ và giết người cấp độ 1.

Thẩm phán thành phố Middle Town cho biết đây là một vụ án nghiêm trọng, nhất là khi xét tới tình tiết tên này ném đứa con mới 7 tháng tuổi xuống sông không thương tiếc.

Theo ghi nhận, vào tháng 7/2015, bị cáo Tony Moreno đem cậu con trai chưa đầy một tuổi lên cầu Arrigoni cao gần 30 mét, bắc ngang dòng sông Connecticut, rồi thả cậu bé xuống gây tử vong. Sau đó, Tony cũng nhảy xuống định tự tử nhưng bất thành, để lại thương tích nặng trên cơ thể.

 Trong phiên tòa, hắn nói chỉ "nhỡ tay" làm rơi cậu bé xuống và không định làm cậu bị thương, mặc dù trước đó hắn đã thú nhận rằng chủ ý ném con xuống sông.

Cảnh sát cũng thu được những tin nhắn của bị cáo Tony với người vợ chưa cưới vài phút trước cú nhảy. Cô vợ khẩn khoản nài nỉ hắn đừng hại cậu bé, nhưng tất cả đã quá muộn.

Trong tin nhắn, Tony trả lời: "Hãy hưởng thụ cuộc sống mới mà không có chúng tôi. Thằng bé chết rồi, giờ đến lượt tôi đây."

Cầu hôn bất thành, bố ném con trai 7 tháng tuổi xuống sông - Ảnh 1.

Cậu bé 7 tháng tuổi bị chính người bố ném xuống sông

Phiên tòa cho biết, mối quan hệ của hai người đã gặp nhiều trục trặc trước khi xảy ra vụ án. Người phụ nữ từ chối lời cầu hôn của bị cáo và một phiên tranh chấp quyền nuôi con cũng được tổ chức vài ngày trước hôm bị cáo nhảy cầu.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi mẹ bị cáo Tony gọi 911 để báo lại việc cậu này có ý định nhảy xuống cùng đứa con. Thi thể của cậu bé 7 tháng tuổi được tìm thấy 2 ngày sau đó, cách vài km dưới hạ nguồn sông Connecticut nhờ những nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ của đội thợ lặn và trực thăng.

Luật sư của bị cáo cho rằng tòa chỉ nên tuyên mức án tối đa 25 năm tù vì cái chết của cậu bé là tai nạn. Luật sư cũng cho biết Tony chịu trách nhiệm với cái chết của cậu bé và sẵn sàng nhận tội ngộ sát để giảm bản án.

Mẹ của đứa bé và cũng là người vợ chưa cưới của bị cáo Tony, Adrianne Oyola, cho biết cô không thể tha thứ cho những gì hắn gây ra. Mẹ bị cáo, người gọi cảnh sát tới hiện trường, bà Denise Moreno cũng bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc với đứa bé và tuyên bố kẻ bị tuyên án không phải là con mình mà là một "con quỷ" máu lạnh.    

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại