Cầu cứu 40 giang hồ đi "huyết chiến" để... lấy lại danh dự

Nguyễn Song |

Theo đối tượng khai, do hận chuyện bị Thắng cu kéo đến nhà đập phá nên Phước cầu cứu băng nhóm giang hồ quen biết từ Bình Định đi "huyết chiến"... lấy lại danh dự.

Theo thông tin mới nhất, chiều nay (ngày 7/6), đối tượng thuê băng nhóm giang hồ Bình Định đi "huyết chiến" với nhóm đối thủ tối 5/6 ở Quảng Ngãi đã ra đầu thú.

Đối tượng này là Lê Hữu Phước (27 tuổi, còn gọi là Bi Phước, ngụ P.Trần Phú, TP. Quảng Ngãi).

Phước cho biết, cách hôm xảy ra vụ "huyết chiến" vài ngày, một gã giang hồ tên Nguyễn Thắng (còn gọi là Thắng Cu, ngụ P.Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi) cùng đàn em đến nhà Phước đập phá, chửi bới, đòi xông vào nhà chém giết.

Tuy hôm đó không xảy ra thương vong gì vì tường nhà kiên cố nhưng Phước rất ôm hận trong lòng và quyết phục thù.

Đối tượng này đã cầu cứu một nhóm giang hồ đến từ Bình Định để sang Quảng Ngãi "huyết chiến" với các đối tượng kia nhằm lấy lại danh dự.

Theo như lịch hẹn, tối 5/6/2016, băng nhóm Bình Định đã huy động khoảng 40 thanh niên đi trên 3 xe Inova, 2 xe Fortuner và 1 xe 16 chỗ đến TP. Quảng Ngãi giúp băng nhóm của Phước giải quyết mâu thuẫn.

Băng nhóm ở Quảng Ngãi cũng có khoảng 30 thanh niên tập trung ở khu đất trống cuối đường Trường Chinh (TP. Quảng Ngãi) để "đón tiếp" nhóm giang hồ Bình Định.

Khoảng 10 phút sau, nhóm 6 xe ô tô của giang hồ Bình Định đến địa điểm trên cùng với hàng chục thanh niên lăm lăm hung khí bước xuống tiến lại gần với nhóm Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, trong lúc hai bên đang chuẩn bị lao vào hỗn chiến, bất ngờ có nhiều tiếng súng nổ, tiếng người hô giật chốt lựu đạn, khiến nhóm Bình Định hoảng sợ, chạy lên xe để thoát thân.

Lúc này, nhóm Quảng Ngãi truy đuổi, đập vỡ kính xe ô tô BKS 77A -02007.

Công an trấn áp kịp thời vụ "huyết chiến"

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.

Cơ quan công an Quảng Ngãi cũng đã huy động hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động bao vây, chốt chặn ở nhiều điểm trên tuyến đường Phan Đình Phùng - Trường Chinh và tỏa khắp nơi truy lùng 2 nhóm đối tượng trên.

Thấy bóng dáng Cảnh sát 113, các tay giang hồ lên ôtô tháo chạy tán loạn. Cảnh sát đã chặn bắt được ôtô BKS 77A-02007, bốn thanh niên trên ôtô bung cửa chạy liền bị khống chế.

Cầu cứu 40 giang hồ đi huyết chiến để... lấy lại danh dự - Ảnh 1.

Công an khám xét ôtô 77A - 020.07 trong đêm 5/6 (Ảnh: Báo giao thông)

Cơ quan công an cũng thu giữ trên xe 2 đầu đạn súng bắn điện, 1 quả lựu đạn, 2 cây mã tấu dài 1,4m.

Bốn thanh niên bị bắt gồm Trần Anh Đô (23 tuổi), Nguyễn Minh Anh, Võ Hữu Nam (28 tuổi) và Nguyễn Phong Quốc Sang (21 tuổi, đều ở TP Quy Nhơn, Bình Định).

Chiều 6/6, có thêm 2 đối tượng bị cảnh sát giao thông chốt chặn ở huyện Đức Phổ bắt giữ là Nguyễn Phong Quốc (20 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Đức (23 tuổi, cùng trú TP Quy Nhơn, Bình Định).

Đến chiều ngày 7/6, đã có 7 đối tượng thuộc băng nhóm Bình Định và Lê Hữu Phước mới ra đầu thú tại Công an TP Quảng Ngãi.

Cầu cứu 40 giang hồ đi huyết chiến để... lấy lại danh dự - Ảnh 2.

Một trong các đối tượng tham gia "huyết chiến" vừa bị bắt (Ảnh: Công lý)

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan công an tỉnh Bình Định tiếp tục sàng lọc, vận động các đối tượng ra đầu thú. Bên cạnh đó, tập trung điều tra, giám định thiệt hại tài sản, thương tích, quả nổ, công cụ gây án và sẽ xem xét khởi tố vụ án, các bị can.

Vào chiều 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cũng đã quyết định tặng bằng khen và thưởng nóng 30 triệu đồng cho lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi về thành tích tham gia trấn áp kịp thời 2 băng nhóm sử dụng vũ khí nóng thanh toán nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại