Câu chuyện đẹp về 3 anh em sửa xe miễn phí cho bà con mùa nước ngập Sài Gòn vào đề thi

T.D |

Vào sáng ngày hôm nay (16/12), trong đề kiểm tra học kỳ I môn Văn lớp 8 của các bạn học sinh ở TP.HCM đã xuất hiện câu hỏi về 3 anh em sửa xe miễn phí cho bà con mùa nước ngập Sài Gòn vừa qua.

Còn nhớ quãng thời gian Sài Gòn liên tục xuất hiện mưa lớn gây ngập nặng ở một số tuyến đường, người dân đã từng rất sợ cảnh xe chết máy giữa đường với chi phí sửa xe khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. 

Cũng trong hoàn cảnh đó, tấm biển trên đường với dòng chữ "Cứu hộ sửa chữa xe máy bị ngập nước cho bà con. Miễn phí" đã mang tới niềm vui rất lớn cho bà con.

Câu chuyện đẹp về 3 anh em sửa xe miễn phí cho bà con mùa nước ngập Sài Gòn vào đề thi - Ảnh 1.

Tấm bảng đó là của 3 anh em họ gồm: Phạm Như Thắng (25 tuổi), Nguyễn Tài Dũng (28 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, quê Bình Thuận). 

Cả 3 đã quyết định viết bảng thông báo để nhận sửa xe, giúp đỡ cho bà con miễn phí trong lúc khó khăn. Câu chuyện ấm áp này đã từng khiến rất nhiều người mỉm cười và xúc động khi biết tới. Và vừa mới đây, nó đã được đưa vào đề thi. 

Câu chuyện đẹp về 3 anh em sửa xe miễn phí cho bà con mùa nước ngập Sài Gòn vào đề thi - Ảnh 2.

Cụ thể là, trong phần 2 của đề thi môn Ngữ văn học kỳ I dành cho khối lớp 8 tại TP.HCM, các học sinh được yêu cầu đọc đoạn trích sau và trình bày suy nghĩ. Nội dung của đoạn trích chính là câu chuyện 3 anh em sửa xe miễn phí cho bà con Sài Gòn mùa ngập nước:

"Thấy hàng dài người dân vật vã dắt xe chết máy dưới nước ngập, 3 anh em anh Thắng đã trưng biển ra đường "Cứu hộ sửa chữa xe máy bị ngập nước cho bà con. Miễn phí" và cứu hộ sửa xe 5 tiếng liên tục cho tới khi hết xe bị hư. 

Ghi nhận hành động đẹp của 3 anh em sửa xe miễn phí, chiều 4.10 Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM đã có buổi trao bằng khen cho 3 anh em cứu hộ xe máy bị ngập nước miễn phí trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình, TP.HCM). 

Tại phòng trọ của 3 anh em họ, gồm Phạm Như Thắng (25 tuổi), Nguyễn Tài Dũng (28 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, quê Bình Thuận), ông Hồ Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên VN TP.HCM nói: "Chúng tôi đánh giá đây là một trong những hành động rất là ý nghĩa và nhân văn. 

Đây là một trong những gương sáng sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng".

Phần trích trên gợi cho em suy nghĩ gì? Hãy viết văn bản nghị luận trình bày suy nghĩ đó (khoảng 1 trang giấy)."

Được biết, đây là đề kiểm tra học kỳ chung cho tất cả các trường THCS do Phòng Giáo dục quận 3 ra, thực hiện theo chủ trương đề thi đưa ra những tình huống, câu chuyện, vấn đề gần gũi với cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại