Câu chuyện cảm động về "chặng đường tình yêu" người mẹ dành cho con gái bé bỏng

Khánh Ly |

Câu chuyện cảm động về "chặng đường tình yêu" của một người mẹ mất con đã khiến nhiều người rơi nước mắt.

Sau cái chết thương tâm của cô con gái bé bỏng, cô Natalia Spencer, 42 tuổi, đã đặt ra mục tiêu đi bộ hơn 9 nghìn km dọc bờ biển Vương Quốc Anh để tưởng nhớ bé Elizabeth 5 tuổi, qua đời do mắc phải chứng bệnh hiếm gặp.

Người mẹ đáng thương bắt đầu thực hiện hành trình của mình vào ngày Lễ tình nhân năm 2016. Cô luôn cho rằng đứa con bé bỏng luôn dõi theo từng bước chân của mình trong suốt gần 1 năm qua.

Câu chuyện cảm động về chặng đường tình yêu người mẹ dành cho con gái bé bỏng - Ảnh 1.

Natalia mặc chiếc áo in hình con gái yêu của mình trong chặng đường gần 1 năm qua.

Elizabeth mắc các triệu chứng giống như bị cúm và đau đầu vào tháng 11/2015. Ít lâu sau đó, cô bé được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Vi rút trong cơ thể cô bé 5 tuổi gây ra tình trạng tự miễn dịch cực kỳ hiếm gặp rồi dẫn đến hội chứng thực bào tế bào máu Hemophagocytic Lymphohistiocytosis.

Sau 17 ngày chiến đấu với bệnh tật tại bệnh viện nhi Bristol, bé Elizabeth đáng thương bị sốc nhiễm trùng và qua đời vào ngày 10/12/2015.

Natalia quá đau buồn sau cái chết của Elizabeth, cô lên kế hoạch và đặt mục tiêu cho hành trình của mình. Cô xuất phát từ bãi biển Durdle Door, nơi lần cuối 2 mẹ con đồng hành cùng nhau.

Câu chuyện cảm động về chặng đường tình yêu người mẹ dành cho con gái bé bỏng - Ảnh 2.

Elizabeth qua đời tại bệnh viện nhi Bristol vào tháng 12/2015.

Sau sự ra đi của con gái, Natalia vô cùng đau lòng, cô đi dạo trên bờ biển và nhận ra rằng cô không muốn trở về nhà nữa, chỉ muốn đi mãi mà thôi. Dường như, bờ biển là nơi gắn kết cô với con gái xấu số của mình.

2 tháng sau đó, cô quyết định thực hiện "chặng đường tình yêu" quanh Vương Quốc Anh. Cô đi qua nhiều địa hình gồ ghề, trải qua thời tiết khắc nhiệt, với hành trình hơn 9 nghìn km qua nước Anh, xứ Wales và Scotland.

Câu chuyện cảm động về chặng đường tình yêu người mẹ dành cho con gái bé bỏng - Ảnh 3.

Cô bé xinh đẹp Elizabeth.

Khi chia sẻ về câu chuyện của mình, Natalia không cầm được nước mắt. Từng bước chân của cô đều dành cho cô con gái bé bỏng của mình, 1 đứa trẻ luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và yêu thiên nhiên.

"Chặng đường tình yêu" của Natalia dành cho con gái yêu vừa kết thúc vào hôm 6/2 vừa qua sau gần 1 năm. Trong chuyến đi này, cô đã gây quỹ và nhận được quyên góp hơn 115 nghìn bảng Anh (hơn 3.2 tỉ đồng) cho bệnh viên nhi nơi Elizabeth điều trị.

Natalia dành được giải thưởng JustGiving, nơi tôn vinh các tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm nhờ tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của mình.

 The heartbroken mum just wanted to ‘walk and walk’ after losing her little girl

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại