Cậu bé 14 tuổi nhận được món quà đặc biệt vào lúc 0h đêm khi đi làm căn cước công dân gắn chip

B. Bình |

Được biết, năm nay Núi học lớp 9, hoàn cảnh khá đặc biệt khi bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, núi ở nhà cùng với chị gái.

Cậu bé được các chú công an tổ chức sinh nhật cho ngay tại điểm làm thẻ căn cước.

Cậu bé được các chú công an tổ chức sinh nhật cho ngay tại điểm làm thẻ căn cước.

Vào khoảng 0h ngày 10/04, tại điểm cấp căn cước công dân tại thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ xin cấp căn cước công dân của một trường hợp đặc biệt. Hồ sơ này đến từ cậu bé Trần Đình Núi nộp ngay khi vừa tròn 14 tuổi - độ tuổi đủ để được cấp căn cước công dân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công an thị xã Kỳ An đã ghi nhận đây chính là trường hợp công dân trẻ tuổi nhất đến xin cấp căn cước công dân tính đến thời điểm hiện tại. 

Chính vì vậy, ngay khi vừa tiếp nhận hồ sơ, dù đang trong quá trình làm việc gấp rút đến tận nửa đêm nhưng tổ công tác đã tiến hành tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng đáng nhớ cho bé Núi tại ngay địa điểm cấp căn cước.

Cậu bé 14 tuổi nhận được món quà đặc biệt vào lúc 0h đêm khi đi làm căn cước công dân gắn chip - Ảnh 1.

Công dân nhỏ tuổi nhất được cấp căn cước tại thị xã Kỳ An, Hà Tĩnh.

Những người dân đang chờ làm căn cước cũng vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật và gửi đến cháu Trần Đình Núi những lời chúc sinh nhật tốt đẹp nhất.

"Các chú công an đáng yêu thế, nửa đêm còn mua đi tìm mua bánh sinh nhật về. Chúc bé Núi hay ăn chóng lớn và trở thành một công dân tốt nhé!"

"Sao dạo này các chú công an cứ bị dễ thương vậy nhỉ? Các chú chụp cho cháu Núi cái ảnh đẹp nữa là quá tuyệt vời luôn.", báo Doanh nghiệp & Tiếp thị ghi lại những bình luận của cư dân mạng về hành động ý nghĩa trên của các cán bộ công an.

Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ vào sáng 11/4, thượng úy Trần Đình Thành - phó đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính (Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 23h30 đêm 9/4, tổ công tác cấp căn cước công dân tại xã Kỳ Hà tiếp nhận em Trần Đình Núi, sinh ngày 10/4/2007 mang sổ hộ khẩu đến xin làm căn cước công dân.

Điều bất ngờ là thời điểm công dân này đến làm căn cước công dân vừa đúng vào lúc sinh nhật 14 tuổi.

Khi tiếp nhận hồ sơ, tổ công tác nhận thấy còn ít phút nữa Núi bước sang tuổi 14 nên muốn dành cho Núi điều bất ngờ. Tổ công tác xin ý kiến của người dân (những người đến trước Núi đợi làm căn cước) và chủ động đặt một chiếc bánh sinh nhật ở một tiệm bánh gần đó.

Đúng 0h1 phút sáng 10/4, tổ công tác đã tổ chức sinh nhật cho Núi và cùng với người dân hát chúc mừng sinh nhật Núi bước sang tuổi 14. Sau tiệc sinh nhật nhỏ, tổ công tác đã làm các thủ tục để cấp căn cước công dân cho Núi.

Được biết, năm nay Núi học lớp 9, hoàn cảnh khá đặc biệt khi bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, núi ở nhà cùng với chị gái.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại