Cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km: "Còn ai đi chăn bò với anh..."

Thảo Anh |

"Anh chỉ mong em khoẻ, ở gần nhau cùng nhau, lớn lên chúng mình cùng nhau làm ăn. Rồi chúng mình sẽ xây cho bố mẹ cái nhà to. Còn đi chăn bò với anh..." - những tiếng nấc nghẹn ngào của Chiến nói với em trong căn nhà trên rẻo cao.

Cậu bé 13 tuổi "lấy dép làm phanh" đạp xe hơn 100km từ Sơn La về Hà Nội thăm em đang nằm viện vừa mới đây, đã phải khóc cả đêm bên bàn thờ em trai khi em bé xấu số phải trở về nhà trong tình trạng nguy kịch, không qua khỏi.

"Còn ai đi chăn bò với anh..."

21h tối qua (20.4), sau hơn 3 tháng điều trị tích cực, bé Vì Văn Lực đã qua đời.

Trước đó, 17h30h cùng ngày, gia đình xin phép đưa bé Lực về quê lần cuối. Cậu bé Vì Quyết Chiến 13 tuổi - người nổi tiếng với hành trình 103km lấy dép làm phanh đi xe đạp từ Sơn La về Hà Nội, chưa hay biết điều này.

Trải lòng với phóng viên Lao Động trưa 21.4, anh Vì Văn Nam - bố của Vì Quyết Chiến nghẹn giọng: "Hôm qua, chúng tôi đưa cháu Lực từ bệnh viện Nhi Trung ương về quê nhà từ 5h30 chiều.

Đến 8h30, xe phanh trước cửa nhà, cháu được đoàn tụ với Chiến, với chị gái và ông bà nội. Chỉ 10 phút sau khi về nhà, bác sĩ phải rút bình oxi và cháu ngừng thở".

Cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km: Còn ai đi chăn bò với anh... - Ảnh 1.

Anh Nam đưa con về thăm nhà lần đầu cũng là lần cuối. Ảnh: FB Đặng Như Quỳnh.

Nói đến đây, anh Nam lạc giọng.

Anh Nam kể, Chiến và em gái khóc khản tiếng. Hai anh em chỉ biết ôm nhau khóc, ngồi khóc suốt đêm thâu. 3h sáng vợ chồng anh thương con quặn thắt lòng nhưng dù động viên thế nào cháu vẫn ngồi bên bàn thờ em.

"Anh chỉ mong em khoẻ, ở gần nhau cùng nhau, lớn lên chúng mình cùng nhau làm ăn. Rồi chúng mình sẽ xây cho bố mẹ cái nhà to. Còn đi chăn bò với anh..." - những tiếng nấc nghẹn ngào của Chiến nói với em trong căn nhà trên rẻo cao.

Anh Nam kể lại, giọng run run từng chặp. Đến giờ này, Chiến đã đỡ hơn, anh em họ hàng vỗ về động viên giờ Lực đi rồi, bố mẹ chỉ còn có thể trông chờ vào Chiến thôi.

Về phần chị Sâm - mẹ cháu Lực, anh Nam xót xa, vợ anh bây giờ rất yếu, ngồi thẫn thờ không nghĩ đã mất con, khóc xong rồi trầm ngâm. Từ hôm qua, chị chỉ ăn nửa bát cháo.

"Giờ cả nhà chỉ trông cậy vào tôi nên có buồn có đau cũng không dám yếu đuối, có khóc cũng quay đi mà khóc. Nhưng nhìn vợ nhìn con mà xót" - anh Nam trải lòng.

Phép màu không đến nhưng câu chuyện sẽ luôn truyền cảm hứng

Dù đang tang gia bối rối, anh Nam vẫn không quên bày tỏ lòng biết ơn. Anh cho hay, hôm qua, những nhà hảo tâm đứng ra liên hệ cho gia đình xe Mộc Châu - Sơn La đón tận nơi đưa về tận nhà, có y bác sĩ theo về.

"Các bác sĩ giỏi ở khoa Gan mật, khoa Hồi sức cấp cứu, dinh dưỡng đã tận tình gíup đỡ nhưng do tình trạng cháu nặng quá không thể qua khỏi.

Tôi quyết định đưa cháu về thăm nhà bởi sự sống không kéo dài mà cháu chưa một lần được đặt chân đến nhà từ khi chào đời, chưa được gặp ông bà nội".

Em trai của Chiến bị viêm gan khá nặng do rối loạn chuyển hóa trên nền trẻ sinh non, đồng thời cháu bé cũng bị viêm phổi, suy dinh dưỡng.

Đã có những thời điểm bệnh bé ổn hơn, các bác sĩ đã chuyển xuống điều trị phục hồi dinh dưỡng cho bé và tràn trề hy vọng sẽ điều trị được. Thế nhưng phép màu đã không đến!

Anh Nam cho biết, công việc hậu sự cho bé Lực đã lo liệu ngay từ tối hôm qua và gia đình đang tiếp đón người thân, họ hàng về chia buồn.

Anh Đặng Như Quỳnh - người đứng ra kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em Vì Văn Lực xúc động chia sẻ: "Gia đình và tất cả mọi người yêu thương con.

Nhưng phận con mỏng không níu giữ được con ở lại với nhân gian lâu hơn, nên chúng tôi đã cố gắng làm tốt cho con việc cuối cùng có thể làm được là bố trí xe cho con để con có thể về nhà thăm anh Vì Quyết Chiến và ngắm nhìn ngôi nhà của con lần đầu và cũng là lần cuối.”

Cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km: Còn ai đi chăn bò với anh... - Ảnh 3.

Chiến lần đầu tiên được gặp em tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Cậu bé 13 tuổi đạp xe hơn 100km: Còn ai đi chăn bò với anh... - Ảnh 4.

Chiếc xe trong hành trình 103km của Chiến được đấu giá 103 triệu.

Câu chuyện về cậu bé nhỏ vùng cao và hành trang một chiếc xe đạp không phanh đã lay động nhiều nhà hảo tâm. Chiếc xe đạp được đấu giá 103 triệu - đúng bằng quãng đường Chiến đi.

Dù điều kỳ diệu đã không xảy đến nhưng câu chuyện của cậu bé 13 tuổi với nghị lực "không tuổi" vẫn mãi truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại