Cắt tóc bằng tay - chuyện bình thường, cắt tóc bằng răng mới là đỉnh

Bên cạnh khả năng ngậm kéo cắt tóc, anh Ansar Ahmad còn khiến nhiều người nể phục vì tấm lòng nhân ái của mình nữa.

Cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sẽ có lúc, khó khăn cản trở bước đi của bạn, nhưng chỉ cần bạn không đầu hàng hoàn cảnh, thành công sẽ tự đến mà thôi.

Và câu chuyện của anh Ansar Ahmad, thợ cắt tóc đến từ thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ chính là ví dụ điển hình.

Cắt tóc bằng tay - chuyện bình thường, cắt tóc bằng răng mới là đỉnh - Ảnh 1.

Vụ tai nạn đã khiến Ansar không thể cắt tay bằng 2 tay như bình thường. Tuy nhiên, anh đã học được cách ngậm kéo cắt tóc.

Vì nuôi mộng trở thành cây kéo vàng nên Ansar đã theo học cắt tóc từ nhỏ. Thế nhưng, vụ tai nạn cách đây 15 năm đã khiến một bên tay của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Việc cắt tóc cũng theo đó gặp nhiều khó khăn. Song, Ansar vẫn không nản chí. Sau 3 năm luyện tập, giờ anh đã có thể ngậm kéo cắt tóc rất điêu luyện.

Chia sẻ với báo giới, Ansar cho biết anh thường mất từ 25 - 30 phút để hoàn thành một kiểu đầu hoàn chỉnh. Nhờ sự khéo léo của mình, anh có thể cắt được mọi kiểu tóc mà khách yêu cầu.

Đặc biệt vào ngày 3/5 vừa qua, Ansar còn khiến nhiều người nể phục với màn cắt tóc miễn phí trong 25 tiếng đồng hồ.

Bên cạnh đó, anh chàng gốc Ấn còn bày tỏ nguyện vọng được ghi tên mình trong sách kỷ lục Guiness. Đồng thời, Ansar cũng mong muốn có thể mở một trung tâm đào tạo cắt tóc cho trẻ khuyết tật trong vùng.

Cắt tóc bằng tay - chuyện bình thường, cắt tóc bằng răng mới là đỉnh - Ảnh 2.

Không chỉ muốn ghi tên mình vào sách kỉ lục thế giới, Ansar còn muốn giúp nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn như mình.

Nguồn: O.C

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại