Cặp vợ chồng qua đời cách nhau chỉ vài ngày vì 'không thể sống tách rời'

Trọng Hiếu |

Câu chuyện một cụ bà ở Anh lìa xa cõi trần chỉ 10 ngày sau khi người chồng "kề vai sát cánh" cùng bà suốt 50 năm qua đời khiến nhiều người xúc động.

Cụ ông Arnold Hardy, 89 tuổi, đột ngột qua đời mà không kịp nói lời tạm biệt với người vợ yêu dấu, Amy, 92 tuổi. 10 ngày sau đó, bà Amy cũng từ giã cõi đời.

Giờ đây, tro cốt của họ được chôn cất cạnh nhau tại một nhà thờ ở Warsop, Nottinghamshire (Anh).

Cặp vợ chồng qua đời cách nhau chỉ vài ngày vì không thể sống tách rời - Ảnh 1.

Cụ ông Arnold và cụ bà Amy đã bên nhau trong suốt 5 thập kỷ và qua đời cách nhau chỉ vài ngày.

Theo gia đình, cụ ông và cụ bà sống ở hai nơi khác nhau và khi ông Arnold qua đời, bà Amy không hề được báo tin. Tuy nhiên, cụ bà linh cảm được rằng “có điều gì đó không ổn”.

Con gái của cụ bà Amy, Eileen Sampson, 74 tuổi, cho biết: “Ông ấy không  bị bệnh, và trong giây phút hấp hối, ông vẫn quan tâm là mẹ tôi có ổn hay không. Đây là một cú sốc nhưng ông ra đi một cách thanh thản và không trải qua đau đớn. Khi ông qua đời, chúng tôi không kể chuyện này với mẹ bởi nghĩ điều đó thật tàn nhẫn và bà sẽ không thể chịu được. Đó là một lựa chọn khó khăn”.

Tôi nghĩ mẹ biết có điều gì đó không ổn bởi không thấy cha đến thăm bà. Mẹ tôi nhìn tất cả mọi người để biết liệu ông có đi phía sau không. Khi mẹ được đưa vào viện, cả hai quyết định nếu một trong hai người qua đời, người còn lại cũng không còn muốn sống tiếp nữa. Tôi nghĩ bà muốn được ở bên ông. Họ đã làm mọi thứ cùng nhau”, Eileen nói.

Cụ ông Arnold và cụ bà Amy sống cạnh nhà nhau nhiều năm trước khi họ yêu nhau. Amy có 5 người con với người chồng đầu tiên là Cyril Barker.

Sau khi ông Cyril qua đời năm 1969, cặp đôi bắt đầu hẹn hò và quyết định đi tới hôn nhân. Họ đã đăng ký kết hôn vào năm 1972.

Cặp vợ chồng qua đời cách nhau chỉ vài ngày vì không thể sống tách rời - Ảnh 2.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào những năm 1960 và kết hôn vào năm 1972.

Cụ ông Arnold từng là một thợ mỏ sau khi giải ngũ, còn cụ bà Amy làm việc tại một nhà máy trước chuyển tới làm ở một số căng tin sau khi người chồng đầu qua đời.

Arnold và Amy sống cùng nhau trong một căn nhà gỗ ở Warsop, Nottinghamshire trước khi cụ ông Amy chuyển tới Trung tâm Y tế Queens vào Giáng sinh năm ngoái vì gặp vài vấn đề về hô hấp. Khả năng giao tiếp của bà Amy cũng thuyên giảm sau cú đột quỵ và đau tim cách đây vài năm.

Tuy nhiên, cụ ông Arnold luôn giao tiếp với vợ qua ám hiệu bằng tay và luôn dành cho bà tình yêu cùng chỗ dựa vững chãi.

Bà Amy sau đó được chuyển đến một nhà dưỡng lão nhưng bị ngã vào tháng 3 năm nay và rồi nhập khoa đột quỵ tại Bệnh viện King's Mill. Điều này xảy đến sau khi cụ ông Arnold được chẩn đoán ung thư thận và gan đã di căn tới não và không đủ sức khỏe để chăm sóc vợ tại nhà.

Cặp vợ chồng qua đời cách nhau chỉ vài ngày vì không thể sống tách rời - Ảnh 3.

Bà Amy và ông Arnold Hardy (đứng trung tâm) trong ngày cưới của họ năm 1972.

Cụ ông Arnold không để gia đình biết bệnh của mình vì không muốn mọi người lo lắng.

Arnold sau đó được chuyển đến nhà dưỡng lão Sycamores ở Mansfield nhưng không chịu nổi căn bệnh chết người và qua đời vào ngày 30/4 vừa qua. 10 hôm sau, ngày 10/5, cụ bà Amy qua đời tại Bệnh viện King's Mill sau cơn đột quỵ. Lần cuối cùng bà gặp chồng là hồi đầu tháng 3.

Eileen tỏ lòng tôn kính mẹ và người đàn ông mà bà cùng chị gái và 3 em trai coi như cha suốt 5 thập kỷ qua. “Sau khi cha tôi mất năm 1969 khoảng 3 hay 4 năm sau, hai người kết hôn và đó không phải là một điều bất ngờ, ông ấy luôn đối xử tốt với chúng tôi”.

Eileen nói thêm: “Ông ấy nói sẽ không bao giờ cố gắng thay thế vị trí cha tôi trong lòng chúng tôi, vị trí mà ông chưa bao giờ có. Ông đối xử với 5 người chúng tôi như con trai, con gái ruột”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại