Cặp vợ chồng NSND làm lãnh đạo hiếm hoi: "Việc làm lãnh đạo với chúng tôi thuận lợi"

Tùng Ninh |

"Việc làm lãnh đạo với chúng tôi thuận lợi vì bản thân chúng tôi là nghệ sĩ, đi lãnh đạo những nghệ sĩ khác thì hiểu và thông cảm cho họ" – NSND Thu Huyền chia sẻ.

Mới đây, cặp vợ chồng Tấn Minh – Thu Huyền đã vinh dự cùng đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Tại chương trình Chuyển động 24h, NSND Thu Huyền chia sẻ:

"Tôi và anh Minh rất vui, vinh dự và hạnh phúc khi được nhà nước ghi nhận đóng góp trong nghệ thuật. Niềm vui này còn nhân đôi khi cả hai vợ chồng đều được danh hiệu".

Cặp vợ chồng NSND làm lãnh đạo hiếm hoi:

Tấn Minh - Thu Huyền

NSND Tấn Minh nói: "Tôi không bao giờ dám mơ đến nhưng có một điều chắc chắn rằng ngày hôm nay và ngày mai, chúng tôi vẫn gìn giữ, phát triển văn hóa, có nhiều tác phẩm hay cho mọi người".

Không chỉ là cặp NSND, Tấn Minh và Thu Huyền còn được gọi là cặp nghệ sĩ lãnh đạo vì ngoài công tác chuyên môn biểu diễn, cặp đôi này còn làm lãnh đạo, có trách nhiệm quản lý nhà hát mình hoạt động. NSND Thu Huyền chia sẻ:

"Việc làm lãnh đạo với chúng tôi thuận lợi vì bản thân chúng tôi là nghệ sĩ, đi lãnh đạo những nghệ sĩ khác thì hiểu và thông cảm cho họ hơn vì những gì trong đời nghệ sĩ chúng tôi đều trải qua rồi.

Tất cả những nghệ sĩ đều coi nhà hát như một gia đình. Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là những người đứng đầu để cùng xây dựng gia đình nghệ sĩ đó.

Về chuyên môn, chúng tôi vẫn yêu nghề, làm nghề vì đó là con người của chúng tôi".

Cặp vợ chồng NSND làm lãnh đạo hiếm hoi:

Về phía mình, Tấn Minh chia sẻ thêm về cột mốc trong sự nghiệp của mình: "Sau khi ra khỏi Nhạc viện, có hai bài hát Mối tình đầu và Phượng hồng đã đi theo tôi tới ngày hôm nay, từ trong nước ra nước ngoài. Đó là cột mốc đầu tiên của tôi. Tôi ra nước ngoài, nhiều người còn bảo "Phượng hồng của tôi đây rồi".

Cột mốc thứ hai là giải Giọng hát vàng Asean, rồi tới album đầu tay năm 2000 – Bức thư tình đầu tiên".

NSND Thu Huyền nói: "Từ lúc 5 tuổi, tôi đã được đứng trên sân khấu. Tôi yêu nghệ thuật lắm, niềm khát khao đứng trên sân khấu luôn cháy bỏng trong tôi.

Lớn hơn một chút tầm 13, 14 tuổi, Nhà hát Chèo Hà Nội mở cuộc thi tuyển diễn viên. Tôi lúc ấy không biết nhiều về chèo nhưng thích quá nên mạnh dạn thi vào và trúng tuyển. Tôi học cho tới tận bây giờ. Mỗi một ngày học, tôi đều khám phá ra một điều mới mẻ về chèo và rất cuốn hút tôi. Tôi theo nghề tới tận bây giờ, chưa bao giờ hối hận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

NSND

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại