Cặp vợ chồng kỳ lạ, chỉ thích nuôi bò sát, có loài đủ độc để giết chết 1 con voi

Hoa Hướng Dương |

Tất cả những việc họ làm đều bắt nguồn từ đam mê và tình yêu với bò sát nói riêng và động vật nói chung.

Nhà nghiên cứu bò sát Siouxsie Gillett cùng với chồng của mình là Simon Paul Keys là những người vô cùng yêu quý các loài bò sát. Họ đã sống chung với hơn 80 loài bò sát, trong đó có những loài rắn cực độc mà nọc độc đủ để giết chết một con voi!

Tình yêu bò sát đến ám ảnh

Họ đã giải cứu và nuôi những loài vật này trong ngôi nhà của mình, nơi được mở cửa để chào đón tất cả mọi người yêu quý động vật tới tham quan với mục đích giáo dục và thay đổi thái độ của mọi người về những loại động vật đáng sợ này.

Cặp vợ chồng kỳ lạ, chỉ thích nuôi bò sát, có loài đủ độc để giết chết 1 con voi - Ảnh 1.

Nhà nghiên cứu bò sát Siouxsie Gillett (trái) cùng Simon Paul Key (bên phải). Ảnh: Bacroft Images

Siouxsie cho biết: "Chúng tôi có một vài con cực độc ở đây như 3 con rắn đuôi chuông (Western Diamondback Rattlesnakes) và một con rắn Viper Mã Lai (Malayan Viper) - loài rắn độc nhất mà chúng tôi có, nó có thể giết chết rất nhiều người".

"Chúng tôi phải mang bao tay dày bảo vệ để có thể chống chịu các vết cắn của các loài rắn, nhất là rắn độc mà chỉ 1 vết cắn cũng gây nguy hiểm đến mạng sống của bạn".

Simon nói thêm: "Hầu hết mọi lần, con người không chết vì vết cắn của rắn độc mà vì các vấn đề nếu bạn mất một bàn tay hay cánh tay".

Xem video:

Gia đình sống chung với 80 loài rắn, kể cả rắn độc. Nguồn: Barcroft.

Để theo đuổi đam mê, cả hai đã đánh đổi rất nhiều điều...

Mỗi ngày, cả hai bắt đầu một ngày mới với việc đưa chú chó cưng đi dạo. Sau đó, họ sẽ cho những con vật nuôi của mình ăn uống hay lau chùi, dọn dẹp chuồng nuôi, việc này sẽ mất từ 4 đến 6 tiếng và công việc này khá khó khăn, nguy hiểm.

Đã không ít lần cả hai phải chịu những vết thương nghiêm trọng do chính những vật nuôi của mình gây ra khi cho chúng ăn hay dọn dẹp chuồng nuôi, kiểm tra sức khỏe của chúng.

Cặp vợ chồng kỳ lạ, chỉ thích nuôi bò sát, có loài đủ độc để giết chết 1 con voi - Ảnh 3.

Cả hai đều có sở thích yêu bò sát đến kỳ lạ. Ảnh: Barcroft

Simon nói: "Tôi đã từng bị một con rắn hổ mang cắn hai lần trong 25 năm tiếp xúc với bò sát và phải trải qua hai tuần trong địa ngục mà tôi không hề muốn lặp lại. Cánh tay tôi sưng phồng như cơ bắp của Arnold Schwarzenegger và chuyển sang màu đen".

Tuy vậy những trải nghiệm đáng sợ họ từng trải qua không làm cả hai đánh mất đi tình yêu với các loài bò sát, họ thậm chí còn thực hiện chuyến khám phá mạo hiểm tới thành phố nhiệt đới của Durban, Nam Phi để được tiếp xúc với những loài rắn nguy hiểm.

Để chung sống với những con vật kỳ dị mà mình nuôi, cả hai đã phải đánh đổi không chỉ sức khỏe hay thời gian mà còn là những mối quan hệ hay những cơ hội đi nghỉ ngơi, vui chơi khi dành 24/7 thời gian để làm việc.

Gillett giải thích: "Đó là 1 công việc của niềm đam mê, một công việc của tình yêu. Chúng tôi chưa từng làm ra tiền nhờ công việc này, trái lại bất cứ đồng tiền nào chúng tôi làm ra đều dành cho những động vật này".

Ngay cả mẹ của Siouxsie cũng không hài lòng với niềm đam mê bò sát của con gái mình. Siouxsie cho biết: "Mẹ của tôi cũng là 1 bà mẹ, bà không muốn con mình gặp nguy hiểm với công việc này. Trước đó tôi từng làm việc với sói và hổ, bà ấy đã phản đối đến tận bây giờ".

Bên cạnh các loài rắn độc, họ còn nuôi cự đà, nhện, trăn, tê tê hay nhiều loài vật khác trong ngôi nhà của mình. Trong tương lai, cả hai muốn xây dựng một công viên hoang dã của chính mình và đã bắt đầu vào việc xây dựng một ngôi nhà mới cho các vật nuôi.

Thậm chí, họ còn muốn nuôi thêm voi hay hươu cao cổ. Câu chuyện về Siouxsie và Simon còn được xuất hiện trong seri có tên "Snake City" do Earth Touch for National Geographic Channels sản xuất.

Bài viết được dịch từ các nguồn: Barcroft, Earnthenecklace, Lifedeathprizes

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại