Cặp vợ chồng già "nhặt" được bé trai 3 tháng tuổi kháu khỉnh

Ngọc Tú |

Rạng sáng, nghe tiếng trẻ con khóc nên vợ chồng ông Nghĩa ra xem thì bất ngờ phát hiện một bé trai kháu khỉnh bị bỏ cùng với giỏ đồ mới.

Sáng 10/12, ông Phạm Văn Thu - Phó Trưởng Công an xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, một cặp vợ chồng trên địa bàn xã này vừa nhặt được bé trai 3 tháng tuổi kháu khỉnh bị bỏ rơi trước nhà.

Trước đó, khoảng gần 5h sáng 6/12, ông Lê Quang Nghĩa (60 tuổi) và bà Lê Thị Quang (xóm Đông Xuân, xã Đô Hộ) đang ngủ thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc càng ngày càng lớn nên ông Nghĩa và vợ tỉnh dậy nghe ngóng.

Khi mở cửa ra, ông bà phát hiện một cháu bé nằm trong giỏ đựng đồ. Bên trong có nhiều đồ dùng trẻ con như quần áo, tất còn mới, chậu tắm, móc treo quần áo và hộp sữa, bình bú sữa.

Cặp vợ chồng già nhặt được bé trai 3 tháng tuổi kháu khỉnh - Ảnh 1.

Cháu bé được gia đình ông Nghĩa phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, vợ chồng ông Nghĩa đã đưa cháu bé vào nhà sưởi ấm và thông báo đến công an xã.

Theo ông Nghĩa, khi bỏ cháu bé lại, người mang cháu bé đến đã cố tình ném đá gây tiếng động để ông bà mở cửa ra đón cháu.

Hiện chính quyền xã Hộ Độ và công an huyện Lộc Hà đã đến lập biên bản sự việc. Do gia đình ông Nghĩa vừa có người mới sinh con nên cháu bé được tạm thời giao cho gia đình ông Nghĩa để tiện chăm sóc.

Chính quyền địa phương xã Hộ Độ cũng đã thông báo rộng rãi về việc cháu bé bị bỏ rơi để hy vọng người thân của cháu bé đến đón nhận.

Nếu sau thời gian quy định mà không ai đến nhận, địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục đúng pháp luật cho ai muốn nhận hoặc giao cho gia đình ông Nghĩa nhận nuôi cháu bé theo nguyện vọng của gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại