Cao thủ số 1 Việt Nam thua đau đớn trước huyền thoại Trung Quốc

Lupo |

Sau nội dung Solo Random, Chim Sẻ Đi Nắng đã chính thức vỡ mộng ở một thể loại khác trong giải AOE Việt Trung 2017 là Solo Assyrian.

Ngày thi đấu thứ hai (6/7) của giải AOE Việt Trung 2017 bắt đầu với vòng tứ kết nội dung Solo Assyrian. Cú sốc lớn đã xảy ra khi cao thủ hàng đầu của Trung Quốc là Tiểu Thủy Ngư gục ngã dưới tay Hehe (tên thật Lưu Danh Tuấn) bên phía Việt Nam.

Xét về thực lực, game thủ nước bạn được đánh giá cao hơn. Còn Hehe mặc dù sở hữu khả năng tư duy cùng những thao tác nhanh đến chóng mặt song thi đấu không thực sự ổn định.

Thế nhưng đúng vào trận gặp Tiểu Thủy Ngư, Hehe lại "lên đồng". Game thủ sinh năm 1996 liên tục khiến đối phương khốn đốn bằng các pha tấn công đầy cống hiến để rồi chiến thắng với tỉ số 3-1.

3 cái tên khác cũng vượt qua vòng tứ kết là Chim Sẻ Đi Nắng (tên thật Nguyễn Đức Bình), No 1 (tên thật Nguyễn Thiện Anh) và Shenlong (Trung Quốc).

Cao thủ số 1 Việt Nam thua đau đớn trước huyền thoại Trung Quốc - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Chim Sẻ và Shenlong tại bán kết được coi như chung kết sớm. Bởi theo đánh giá từ người hâm mộ cũng như BLV gạo cội G-man, bộ đôi này nhỉnh hơn so với 2 game thủ còn lại.

Thần đồng AOE Việt Nam khởi đầu tốt hơn với chiến thắng ở ván đầu tiên. Shenlong nhanh chóng gỡ hòa 1-1 ngay sau đó. Chiếc vé vào chung kết đến gần với Chim Sẻ khi vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, huyền thoại người Trung Quốc đã chứng tỏ bản lĩnh bằng cách lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Những khán giả theo dõi trận đấu bên cạnh việc tiếc nuối cho Chim Sẻ Đi Nắng cũng phải thừa nhận Shenlong đã thi đấu quá hay với thao tác và tính toán gần như hoàn hảo.

Ở trận bán kết còn lại, No 1 đã vượt qua Hehe với tỉ số 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 ván. No 1 sẽ đại diện cho Việt Nam trong trận chung kết nội dung Solo Assyrian với Shenlong.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại