Cảnh sát nhát gan, chỉ dùng máy bay không người lái mà không thâm nhập hiện trường

Thanh Hương (Theo Daily Mail) |

Bị cảnh sát từ chối không điều tra vì... sợ nguy hiểm, cực chẳng đã, khổ chủ trong một vụ trộm xe caravan đã phải tự mày mò điều tra và nhận được cái kết có hậu.

Chị Helen Cox, 44 tuổi, tới từ thành phố Ely, Cambridgeshire, Anh đã rất lo lắng khi bị mất chiếc xe caravan - một loại nhà xe cho phép chủ nhân có thể ăn uống, ngủ nghỉ thoải mái trong đó, trị giá tới 9.000 bảng Anh (tương đương hơn 268 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi chị yêu cầu cảnh sát vào cuộc, với gợi ý rằng họ nên cử một chiếc xe tải chở cảnh sát tới hiện trường, một nữ cảnh sát nhận điện thoại đã đáp lại rằng: "Chị nghĩ chúng tôi lấy một chiếc xe tải chở đầy cảnh sát ở đâu hả?"

Cảnh sát nhát gan, chỉ dùng máy bay không người lái mà không thâm nhập hiện trường - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy chiếc caravan trắng của chị Cox.

Trước câu trả lời này, chị Cox đã vô cùng tức giận và hỏi lại rằng nếu cảnh sát không thể vào hiện trường thì còn ai có thể vào nữa, và rằng chính chị sẽ tự mình đến đó điều tra.

Cảnh sát từ chối vì... không thể vào bên trong hiện trường

Sau đó, chị Cox lại nhận được một cuộc gọi của cảnh sát, cho biết họ tới hiện trường 5 tiếng đồng hồ nhưng những người ở đó không cho họ vào bên trong.

Ngoài ra phía cảnh sát cũng thông báo có dùng máy bay không người lái để điều tra nhưng vẫn không quan sát hay phát hiện thêm điều gì. 

May mắn thay, một nông dân trong vùng kể lại với chị Cox rằng anh ta đã nhìn thấy chiếc xe ở khu vực gần đó. Người phụ nữ mạnh mẽ này quyết tâm tự mình tìm lại công lý.

Có bằng chứng, cảnh sát vẫn... từ chối điều tra

Ngay ngày hôm sau, chị Cox đã đăng một bức ảnh trên Facebook để nhờ cộng đồng hỗ trợ. 

Chị Cox nhận được tin nhắn nói rằng đã trông thấy một chiếc xe caravan trắng giống như mô tả của chị vào buổi tối thứ Năm tuần trước.

Chị Cox và mẹ mình dùng loại máy bay nhỏ có thể chụp ảnh từ trên cao để ghi lại hình ảnh một chiếc xe caravan trắng mà chị chắc chắn là của mình. Chị tiếp tục thông báo cho cảnh sát là đã tìm thấy bằng chứng và nhờ họ can thiệp.

Song một lần nữa, cảnh sát vẫn từ chối xâm nhập khu vực này để điều tra.

Lời giải thích của cảnh sát lộ ra rằng họ... sợ kẻ trộm!

Tuy nhiên, sau nỗ lực kêu gọi không ngừng nghỉ của chị Cox trên các phương tiện thông tin đại chúng, chiếc xe caravan đã được kẻ trộm vứt bỏ ở một cánh đồng gần đó.

"Tôi đã đăng ảnh chiếc xe caravan bị mất lên khắp các trang Facebook và đó là lý do tôi tìm lại được nó" - chị Cox chia sẻ.

Cảnh sát nhát gan, chỉ dùng máy bay không người lái mà không thâm nhập hiện trường - Ảnh 2.

Chị Cox cảm ơn cộng đồng Facebook đã giúp chị tìm lại được chiếc xe.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Cambridgeshire thông báo:

"Cảnh sát đã tới địa điểm mà chiếc caravan bị đánh cắp được cho là đang đậu lại và cũng dùng máy bay không người lái để quan sát địa hình, tuy nhiên những nỗ lực này đã không thành công.

Vì sự an toàn của đội ngũ cảnh sát và việc thâm nhập vào đó cũng không hợp pháp nên họ không thể vào trong. Không đủ thông tin để cảnh sát xin lệnh khám hiện trường". 

Phát ngôn của cảnh sát Cambridgeshire nhanh chóng bị "dư luận" ném đá vì thiếu trách nhiệm.

"Tôi muốn biết chúng ta trả tiền cho cảnh sát để làm gì... Luật pháp chọn người để áp dụng ư? Có lẽ họ sẽ nói với người dân rằng cứ làm gì các bạn muốn, chúng tôi sẽ không can thiệp" - một người tên Larry Locke nói.

Một người tên Nazer Ali cũng bình luận: "Cảnh sát thật đáng xấu hổ. Họ luôn chống lại những người tử tế và làm việc chăm chỉ, song lại sợ những kẻ gây chuyện...".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại