Cảnh sát bận nghỉ cuối tuần, 5 năm vẫn chưa trả lại công lý cho bé gái 1 tuổi

Trà My |

Cái chết của bé gái 1 tuổi sau 5 năm vẫn chưa đòi được công lý. Nguyên nhân là bởi cảnh sát địa phương vào thời điểm xảy ra sự việc đang bận nghỉ cuối tuần.

Mới đây, cảnh sát ở Cumbria (một hạt nằm ở phía tây bắc nước Anh) đã hứng chịu nhiều "gạch đá" từ các cơ quan chức năng và dư luận khi thừa nhận sai sót trong công việc.

Cụ thể, họ đã hời hợt trong việc điều tra cái chết của em bé Poppi Worthington 13 tháng tuổi chỉ vì "vụ án diễn ra vào thời điểm cuối tuần, các sĩ quan muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và không có hành động nào được tiến hành...".

Lời bào chữa của thanh tra Amanda Sadler nằm giữa một loạt các cáo buộc đến từ báo cáo của IPCC – một ủy ban chuyên nhận các khiếu nại về cảnh sát của Anh, chỉ ra các vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nghề nghiệp của cơ quan chịu trách nhiệm về vụ việc.

Vụ án xảy ra vào cuối tháng 12/2012, đến tháng 3/2015 hồ sơ vụ án hoàn thành nhưng không được công bố.

Bận nghỉ cuối tuần, cảnh sát Anh 5 năm vẫn chưa trả lại công lý cho bé gái 1 tuổi - Ảnh 1.

Poppi Worthington - nạn nhân mới chỉ hơn 1 tuổi khi bị giết hại

Theo đó, cảnh sát đã không cho mở một cuộc điều tra toàn diện về cái chết của em bé vì cho rằng thiếu chứng cứ thuyết phục. Sau đó, phía lực lượng điều tra đã ra thông báo về nguyên nhân dẫn đến tử vong của Poppi là do căn bệnh về đường ruột, thể theo lời khai ban đầu của cha cô bé.

Tuy nhiên, lực lượng của Tòa án Tối cao sau khi rà soát lại toàn bộ vụ việc đã phát hiện ra Poppi chết không phải do bệnh tật mà do bị cha của chính cô bé – một nhân viên siêu thị 53 tuổi tấn công tình dục.

Điều đáng nói là phía cảnh sát đã nhận được những cảnh báo ban đầu về quá khứ người cha của Poppi nhưng vẫn không có động thái quyết liệt nào để tìm ra chân tướng vụ việc.

Bận nghỉ cuối tuần, cảnh sát Anh 5 năm vẫn chưa trả lại công lý cho bé gái 1 tuổi - Ảnh 2.

Cha của cô bé - nghi can số 1 của vụ án nhưng cảnh sát lại "ngó lơ".

Phía IPCC không ngần ngại lên tiếng chỉ trích vụ việc: " Họ (cảnh sát Cumbria) thất bại trong việc bảo vệ người dân của mình, để thất lạc bằng chứng quan trọng rồi bỏ qua chuẩn đoán của bác sĩ về việc nạn nhân bị tấn công trước khi giết hại. Công việc của họ thật sự thất bại.

Những sai sót của cảnh sát Cumbria không phải là lần đầu tiên. Điều này cho thấy họ có xu hướng điều tra cẩu thả rồi kết luận vội vàng thay vì tra hỏi các nghi can rồi mở cuộc điều tra toàn diện".

Thực tế, hai người phụ trách chính về vụ việc Sadler và Mike Forrester được cho phép nghỉ hưu sớm thay vì đối mặt với các án phạt kỷ luật hay các phiên điều trần. Thậm chí, thám tử Sadler – người từng đoạt vương miện hoa khôi nước Anh, không bị sa thải mà chỉ bị giáng chức.

Lên tiếng về bê bối, một quan chức nơi vụ án thương tâm diễn ra, thốt lên rằng: "Cho đến giờ, sau hơn 4 năm, Poppi vẫn chưa nhận được công lý xứng đáng cô bé đáng được hưởng".

Theo đó, một cuộc điều tra thứ hai dự kiến được diễn ra vào mùa thu năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại