Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập

Hoàng Hải |

Sau khi bị đổ sập, căn nhà trên phố Cửa Bắc là một đống đổ nát, hoang tàn và thể hiện sự nguy hiểm, cũ kĩ.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 1.

Hàng trăm chiến sỹ công an cùng với các lực lượng chức năng sau 8 tiếng hoạt động không biết mệt mỏi đã đưa được nạn nhân cuối cùng trong vụ sập nhà 43 Cửa Bắc , quận Ba Đình, TP. Hà Nội ra ngoài.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 2.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 3.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 4.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 5.

Sau 8 tiếng tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt, các lực lượng chức năng tranh thủ nghỉ giải lao, ăn lót dạ.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 6.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 7.

Sau khi các nạn nhân bị mắt kẹt được giải cứa và tìm thấy, lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành dọn dẹp hiện trường.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 8.

Ngôi nhà 43 Cửa Bắc thuộc cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần (phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, HN). Chủ cơ sở sản xuất nem là ông Trần Anh Tuấn (SN 1964, HKTT 64 Hàm Long, HN).

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 9.

Cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần có diện tích khoảng 30m2 được xây 3 tầng, tầng 1, 2 để kinh doanh, tầng 3 là nơi ngủ của nhân viên và bếp ăn bị sập hoàn toàn, chỉ còn lại đống đổ nát.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 10.

Một chiếc chậu nhôm bị kẹp giữa hai phần mái sập của ngôi nhà.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 11.

Chiếc chăn đắp của nhân viên sinh sống trong ngôi nhà bị sập nằm gọn ở một góc trong đống đổ nát.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 12.

Hai chiếc dép khác nhau của phụ nữ nằm vương vãi trên đống đổ nát của ngôi nhà.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 13.

Thành giường, tủ quần áo hư hỏng được các lực lượng chức năng xếp gọn vào 1 góc.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 14.

Một phần bờ tường của ngôi nhà nằm cạnh với số nhà 45 bị đổ sập hoàn toàn.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 15.

Sau khi bờ tường nằm sát nhà số 45 bị đổ sập đã lộ rõ những nguy hiểm tiềm ẩn trước đó của ngôi nhà. Bờ tường này đã quá cũ kĩ, chỉ được xây dựng bằng vữa vôi, không có xi măng.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 16.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 17.

Phần sắt mái tầng 2 của căn nhà cũng đã rất cũ và chỉ được đan một lớp mỏng loại thép phi 12.

Cảnh hoang tàn ở căn nhà 43 Cửa Bắc sau khi bị đổ sập - Ảnh 18.

Căn nhà số 43 phố Cửa Bắc bị đổ sập đã khiến cho 2 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại