Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến "nghẹt thở" đối phương

Lupo |

Đức Huy cho thấy sự cảnh giác cao độ trong tình huống đeo bám cầu thủ đội bạn đến tận đường biên ngang.

Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến nghẹt thở đối phương - Ảnh 1.

Phút 54 của trận đấu, một cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi nằm ra sân, trọng tài lập tức thổi còi.

Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến nghẹt thở đối phương - Ảnh 2.

Bất chấp tiếng còi, cầu thủ Philippines vẫn cố gắng đẩy bóng về phía khung thành Việt Nam.

Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến nghẹt thở đối phương - Ảnh 3.

Ngay cả thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã dừng lại, nhưng Đức Huy vẫn kiên trì đeo bám.

Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến nghẹt thở đối phương - Ảnh 4.

Đặng Văn Lâm nhận ra nguy cơ và khép góc, còn Đức Huy vẫn khiến đối thủ không thể rảnh chân dứt điểm.

Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến nghẹt thở đối phương - Ảnh 5.

Tình huống kết thúc khi đội bạn đá ra ngoài khung thành.

Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến nghẹt thở đối phương - Ảnh 6.

Sự cảnh giác của Đức Huy giúp người hâm mộ yên tâm. Trong cả trận đấu, tiền vệ này nhiều lần đánh chặn thành công, hóa giải nguy cơ cho khung thành Việt Nam.

Cảnh giác như Phạm Đức Huy: Trọng tài đã thổi còi, vẫn đeo bám đến nghẹt thở đối phương - Ảnh 7.

Đức Huy cho thấy việc thầy Park cho anh đá chính trước Philippines là chính xác.


Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại