Cận cảnh kho mìn "tử thần" gần 1 tạ ẩn dưới chỗ ngủ của công nhân thi công tỉnh lộ 136

Chi Chi |

Kiểm tra một ngôi nhà cấp 4 thuê làm nơi ở cho công nhân đã phát hiện “kho” cất giữ mìn của vị Giám đốc Nguyễn Đình Hạnh ngay dưới gầm phản gỗ.

Công trình dự án tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi (tỉnh lộ 136) đoạn km 133, địa phận xã Bản Hon (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) do Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ & thương mại 68 (Hà Nội) làm nhà thầu thi công.

Quá trình thi công mở rộng tuyến, Công ty 68 đã thuê Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương có địa chỉ tại tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu do ông Nguyễn Đình Hạnh làm Giám đốc tiến hành xử lý nền đường.

Cận cảnh kho mìn tử thần gần 1 tạ ẩn dưới chỗ ngủ của công nhân thi công tỉnh lộ 136 - Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Qua tin báo của quần chúng và công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu nhận định Công ty Hoàng Hạnh Phương có dấu hiệu sử dụng trái phép vật liệu nổ, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý vật liệu nổ, gây mất an toàn cho người trực tiếp thực hiện thi công cũng như cộng đồng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Vì vậy, 11h30 ngày 28/11, Tổ công tác Phòng Cảnh sát PCCC phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Bản Hon phát hiện Công ty Hoàng Hạnh Phương đã tiếp tục nổ mìn phá đá tại khu vực km133, tiến hành kiểm tra tại hiện trường, ông Nguyễn Đình Hạnh không xuất trình được giấy phép sử dụng vật liệu nổ và khai báo loanh quanh về nguồn gốc số mìn đã sử dụng.

Cận cảnh kho mìn tử thần gần 1 tạ ẩn dưới chỗ ngủ của công nhân thi công tỉnh lộ 136 - Ảnh 2.

Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Tuy nhiên, vị Giám đốc "nổ mìn" không thể che giấu hành vi phạm tội. Tổ công tác đã mời người chứng kiến, đại diện chính quyền địa phương tham gia kiểm tra một ngôi nhà cấp 4 do ông Hạnh thuê của người dân làm nơi ở cho công nhân ở gần đó. Qua kiểm tra, phát hiện thấy có một phản gỗ, bên trên có 3 người đàn ông đang nằm vờ như ngủ trưa, tổ công tác đã yêu cầu những người này rời khỏi vị trí.

Khi lật tấm phản lên, những người tham gia kiểm tra đã ngỡ ngàng trước sáng kiến lập "kho" cất giữ mìn của vị Giám đốc Nguyễn Đình Hạnh.

Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ngay dưới gầm phản gỗ đó có 84,4 kg "tử thần" – loại thuốc nổ nhũ tương, 170 chiếc kíp nổ điện vi sai, 350 mét dây nổ. Điều đáng nói ở đây là sự liều lĩnh của vị Giám đốc, cách vị trí "kho mìn" 1,5m là chiếc bếp ga hàng ngày sử dụng để nấu ăn cho công nhân.

Theo các chuyên gia, 1 tạ thuốc mìn nếu phát nổ sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp, căn nhà này cùng 3 hộ dân xung quanh sẽ bị sóng xung kích của vụ nổ xóa sổ trong nháy mắt.

Căn cứ tính chất vụ việc, tổ công tác đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật, đưa những người liên quan bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra mở rộng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại