Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Công trình Trung tâm văn hóa xã Hòa Liên (Đà Nẵng) được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 5 tỷ đồng nhưng khi vừa hoàn thành đã xuống cấp trầm trọng.

Năm 2016, UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Văn hóa Thể thao đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Công trình được thi công và hoàn thiện, bàn giao cho UBND xã Hòa Liên từ tháng 4/2016. Tuy nhiên, ngay khi vừa nhận bàn giao, UBND xã Hòa Liên phát hiện công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp nên đóng cửa yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa.

Sau 2 đợt sữa chữa, công trình ngày càng hư hỏng nặng hơn. Ông Huỳnh Tấn Bôn, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho hay công trình xây dựng với vốn 5 tỷ nhưng chưa được sử dụng 1 lần. UBND xã phải khóa cửa lại, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân không vào bên trong.

Ông Bôn cũng thừa nhận công trình này không thể sử dụng được và không ai dám bước vào.

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công trình Trung tâm Văn hóa xã Hòa Liên khóa cổng kín mít. Ông Bôn cho biết, xã rất cần nơi tổ chức sinh hoạt văn hóa, hội họp, vui chơi cho người dân nhưng không dám mở cửa công trình này.

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Đây là tổ hợp công trình văn hóa, vui chơi giải trí. Công trình có chức năng làm nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp cho người dân và vui chơi cho trẻ em nhưng đóng cửa từ khi được bàn giao đến nay.

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Phần móng công trình bị nứt toác để khe hở khá lớn. Ngay sau khi công trình được bàn giao khoảng 1 tháng thì đã xuất hiện các vết nứt và càng ngày độ nứt càng tăng dần

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bậc tam cấp dẫn lên nền nhà của công trình cũng bị hở toác và lún nặng.

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Toàn bộ công trình bị lún phần móng, nứt tường và gần như không thể sử dụng được. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho rằng, xã này đang rất cần Trung tâm văn hóa nhưng khi công trình xây lên thì chỉ để ngắm chứ không dùng được.

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Hoa văn trang trí bằng gạch phía trước công trình Trung tâm văn hóa xã Hòa Liên cũng nứt bong, nhiều mảnh vỡ gạch bị rơi rớt ra ngoài

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 7.Phần móng bên hông nhà nứt nặng nhất, có đoạn lên đến 20cm trong khi khối công trình chỉ có kết cấu 1 tầng với các phòng chức năng hết sức đơn giản
Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Phần tường gần trên mái cũng bị nứt

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Đơn vị thi công đã tiến hành đo đạc, giám định các vết nứt và tu sửa 2 lần nhưng hiện trạng hư hỏng vẫn không được cải thiện.

Cận cảnh công trình văn hóa 5 tỷ không ai dám vào ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Theo Phó chủ tịch xã Hòa Liên Huỳnh Tấn Bôn thì công trình này chỉ có thể đập rồi xây lại chứ khó sửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại