Cán bộ điều tra vụ giết người ở chung cư: "Tôi thấy tay đối tượng lạnh và đang run lên"

Nguyễn Song |

"Lúc nắm tay của Tùng, tôi thấy tay đối tượng lạnh và đang run lên" - Đại tá Vũ Minh Phương chia sẻ quá trình đấu tranh lấy lời khai của nghi phạm giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp.

Sau 18 giờ điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Phạm Thanh Tùng (SN 1996, quê Ninh Bình, sinh viên khoa Bóng rổ, ĐH Sư phạm TDTT) - hung thủ sát hại chị Phạm Thị H. (SN 1981, tại Khu đô thị chung cư Royla City, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân).

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng CSHS – CATP Hà Nội cho biết trên báo An ninh thủ đô, Phạm Thanh Tùng là một sinh viên trẻ, chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, hành vi giết người lại vô cùng tàn độc, thể hiện sự quyết tâm giết hại nạn nhân đến cùng.

Trước đó, Tùng khá bình tĩnh, ngay sau khi gây án, Tùng đi bán 2 điện thoại của nạn nhân (1 Vertu, 1 Iphone 7) được hơn 70 triệu đồng rồi trở về phòng trọ của mình ở Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Với số tiền có được, đối tượng vui vẻ rủ bạn bè mình đi hát karaoke rồi đến một quán game.

Khoảng 11h20 ngày 1/11, tổ công tác phát hiện Tùng đang đi xe máy khu vực thị trấn Trúc Sơn (Chương Mỹ) nên vây bắt, Phạm Thanh Tùng vẫn nói với công an là "Các chú công an bắt nhầm người rồi".

Trên đường di lý từ Chương Mỹ về Phòng CSHS – CATP Hà Nội, đối tượng im lặng hoàn toàn trước mọi câu hỏi của cán bộ điều tra.

Trở về từ Ninh Bình, Đại tá Vũ Minh Phương đến thẳng PC45 bước vào trong phòng và kéo ghế ngồi bên tay trái của đối tượng. Lúc này, Tùng vẫn im lặng, quanh co trả lời nhát gừng.

Thiếu tá Lê Minh Hải – Đội trưởng đội Điều tra trọng án – phòng CSHS cho biết trên báo An ninh thủ đô rằng: "Đối tượng không trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi. Điều này không có gì là lạ, bởi đối với tội phạm, nhất là tội phạm giết người, không dễ gì các đối tượng nhận tội nếu không có đầy đủ chứng cứ…".

"Lúc nắm tay của Tùng, tôi thấy tay đối tượng lạnh và đang run lên" - Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng CAQ Thanh Xuân chia sẻ.

"Khi tôi đến, Tùng có quay mặt ra nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy ánh mắt có chút khác lạ so với ban đầu. Quan sát kĩ hơn, tôi thấy bàn tay Tùng nắm chặt vào ghế. Tôi biết Tùng đang run…", đại tá Vũ Minh Phương nói trên trang Zing.

Cán bộ điều tra vụ giết người ở chung cư: Tôi thấy tay đối tượng lạnh và đang run lên - Ảnh 1.

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra

Vị đại tá nhận ra nghi phạm đang trong quá trình đấu tranh nội tâm rất mạnh mẽ nên đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tùng trấn an và khơi gợi phần "thiện" trong người nam thanh niên này. Đại tá Phương nhắc về gia đình, bố mẹ Tùng vốn là những người lương thiện, hiền lành còn bản thân hắn cũng chưa từng có tiền án tiền sự gì.

Ông cũng khuyên Tùng là thanh niên thì phải dám làm dám chịu. Do nắm được tâm lý của nghi phạm và dùng những lời nói nhẹ nhàng, đại tá Phương đã khiến Tùng khai nhận hành vi phạm tội.

Báo Công an nhân dân dẫn lời đại tá Phương nói về quá trình điều tra, khi rà soát mối quan hệ của nạn nhân để truy tìm hung thủ: "Một người quen của nạn nhân đã từ Hà Nam lên gặp tôi ngay trong đêm 31/10, cùng nhận dạng người thanh niên đeo khẩu trang ra vào chung cư.

Tuy nhiên, anh này cũng không biết và chỉ nói nạn nhân có một bạn trai tên Tùng, mới quen. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát trên facebook của nạn nhân, chúng tôi thấy một bức ảnh của Tùng khá trùng khớp với hình ảnh thanh niên bịt khẩu trang được camera ghi lại".

Cán bộ điều tra vụ giết người ở chung cư: Tôi thấy tay đối tượng lạnh và đang run lên - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường

Luật sư Vũ Quang Bá công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội chia sẻ trên báo Người đưa tin về bản án mà nghi phạm có thể phải chịu. Theo ông Bá, với hành vi phạm tội của mình, đối tượng Tùng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 2 tội danh Giết người và tội Cướp tài sản. Khung hình phạt cao nhất khi tổng hợp hình phạt đối với 2 tội danh nêu trên là hình phạt tử hình.

"Do vậy, thiết nghĩ việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cũng như nếu Tùng có một nhân thân tốt sẽ là những căn cứ để giảm nhẹ trách nhiệm trách nhiệm hình sự. Đây cũng là cánh cửa cuối cùng để Tùng có cơ hội làm lại cuộc đời", luật sư Vũ Quang Bá đánh giá.

Tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Tùng quen biết chị Phạm T.H (SN 1981) và giữa hai người nảy sinh tình cảm. Tối 30/10, chị H. nhắn tin trên facebook cho Tùng hẹn sáng 31/10 ra nhà của chị tại chung cư Royal City chơi.

Do đang nợ 60 triệu đồng tiền cá cược bóng đá nên hắn nảy sinh ý định giết nạn nhân để cướp tài sản.

Sáng 31/10, Tùng ra cửa hàng thuê xe máy đến nơi ở của nạn nhân. Khi đến nơi, chỉ có mình chị H. ở nhà, hai người quan hệ tình cảm với nhau. Đến 13h cùng ngày, nạn nhân có đưa cho Tùng 1 triệu đồng. Lợi dụng lúc nạn nhân ngồi ở ghế ngoài phòng khách, Tùng lao tới siết cổ, dùng kéo đâm nạn nhân tử vong rồi lấy đi 2 điện thoại đắt tiền và 15 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Lúc 17h, con gái nạn nhân đi học về phát hiện mẹ chết tại phòng khách nên báo người thân và cơ quan chức năng.

Hé lộ quan hệ “tình – tiền” vụ giết người ở Royal City (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại