Cãi vã trong chuyến du lịch valentine, thanh niên giết bạn gái, bỏ xác vào vali

Anh Phương |

Án mạng xảy ra khi cặp tình nhân đang trong chuyến du lịch kỷ niệm 1 năm yêu nhau.

Chan Tung-kai, 19 tuổi, thú nhận với cảnh sát rằng đã giết chết bạn gái mình là Poon Hiu-wing, 20 tuổi, do giữa hai người nảy sinh tranh cãi trong chuyến đi du lịch tại Đài Loan vào tháng trước, theo tin đưa trên trang tin The Standard của Hồng Kông.

Đoạn video thu được từ camera an ninh cho thấy thanh niên này kéo một chiếc vali lớn màu hồng, được cho là chứa xác của cô bạn gái, ra khỏi khách sạn và đi đến một ga tàu, sau đó lên tàu đi vứt xác nạn nhân.

Chan và Poon đều là sinh viên đại học, đến Đài Loan du lịch nhân dịp ngày lễ Tình nhân 14/2. Cặp đôi này đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Ở bài đăng gần nhất của nạn nhân Poon trên Facebook vào ngày 15/11/2017, cô gái trẻ đã viết: "Anh ấy nói tôi là bạn gái đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh ấy."

Cãi vã trong chuyến du lịch valentine, thanh niên giết bạn gái, bỏ xác vào vali - Ảnh 1.

Chan và Poon đã hẹn hò được khoảng 1 năm trước khi đi du lịch cùng nhau

Cảnh sát Đài Bắc cho biết Chan và Poon đến Đài Loan ngày 8/2, và ngày 13/2 cặp đôi này đã ghé thăm nhiều điểm du lịch trước khi tới đặt phòng tại khách sạn Purple Garden ở Đài Bắc.

Tuy nhiên, vào ngày 17/2, Chan đã làm thủ tục rời khỏi khách sạn một mình và tự quay trở lại Hồng Kông.

Bố của Poon sinh nghi và hỏi Chan con gái mình đang ở đâu, nhưng anh ta nói hai người cãi nhau nên đã chia tay ở Đài Loan, và không biết Poon đang ở đâu.

Người bố sau đó đã trình báo cảnh sát về việc con gái mất tích. Cảnh sát Hồng Kông liền phối hợp với cơ quan chức năng Đài Loan để điều tra vụ mất tích của Poon.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào tối ngày 13/3 - một tháng sau chuyến du lịch của cặp tình nhân đến Đài Loan. Nơi phát hiện xác là bên ngoài ga tàu Zhuwei ở Đài Bắc.

Cãi vã trong chuyến du lịch valentine, thanh niên giết bạn gái, bỏ xác vào vali - Ảnh 2.

Cặp đôi cùng vào phòng khách sạn ngày 17/2

Camera an ninh cho thấy cặp đôi này trở về khách sạn vào nửa đêm ngày 17/2, và đó cũng là lần cuối cô Poon được nhìn thấy còn sống.

Đến khoảng trưa ngày hôm sau, Chan mang theo một chiếc vali lớn màu hồng ra khỏi khách sạn để đi đến ga tàu. Chiếc vali có vẻ khá nặng.

Theo trang Taipei Times, buổi tối cùng ngày Chan quay trở lại khách sạn mà không có vali và làm thủ rục rời khỏi khách sạn. Cảnh sát cho rằng trong vali lúc đó chính là xác của Poon, và Chan đã đi tàu đến một địa điểm nào đó để vứt chiếc vali.

Video cho thấy Chan và Poon vào khách sạn cùng nhau, sau đó một mình Chan ra khỏi khách sạn cùng chiếc vali hồng

Sau đó, Chan tiếp tục sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân Poon để rút tiền sau khi cô gái đã chết. Cảnh sát cho biết Chan đã dùng thẻ của Poon một lần ngày 17/2 ở Đài Loan và một lần ngày 20/2 ở Hồng Kông. 

Chan bị bắt giữ ở Hồng Kông vào tối ngày 13/3, theo trang Apple Daily.

Chan thú nhận đã ra tay giết bạn gái trong cơn giận dữ bằng cách dùng gối làm nạn nhân ngạt thở. Nguyên nhân là do Chan nghi ngờ bạn gái mình mang thai với người đàn ông khác nên cả hai đã cãi nhau.

Lực lượng chức năng ở Hồng Kông và Đài Loan đang đàm phán để đưa Chan về Đài Bắc phục vụ quá trình điều tra.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại