Cãi nhau ngoài đồng, chồng đuổi theo trút cơn mưa dao lên vợ

Hoàng Hải |

Sau trận cãi nhau ngoài cánh đồng, mặc dù vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng Chính vẫn đuổi theo trút cơn mưa dao lên người vợ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sáng nay (10/7), giữa Nguyễn Hữu Chính (SN 1982, trú tại thôn 4 xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) và vợ là chị Lương Thị Thiết đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã khi chị Thiết đang làm đồng.

Sau một hồi cãi nhau với chồng, chị Thiết bỏ về nhà mẹ đẻ. Những tưởng chị Thiết bỏ về nhà mẹ đẻ sẽ xong chuyện, nào ngờ Chính đã đuổi theo về đến nhà bố vợ.

Vừa đến nơi, thấy vợ đang nằm ở trong nhà cùng hai con, Chính lao vào cầm dao chém xối xả vào đầu, mặt vợ.

Bị chồng chém bất ngờ, chị Thiết không kịp phản ứng gì, lãnh trọn cơn mưa dao của chồng, chị bị một nhát dao trúng mặt, hở xương hàm, gãy hai chiếc răng, gần đứt lìa 4 ngón tay, và nhiều vết thương nặng trên cánh tay.

Ngay sau đó, người thân trong gia đình đã khẩn trương đưa chị Thiết đi cấp cứu và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Về phần Chính, sau khi gây án xong đã ra công an đầu thú.

Hiện vụ việc Nguyễn Hữu Chính chém vợ đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại