Cái kết "đắng" của người phụ nữ đã kết hôn khi gặp lại tình cũ

Nguyễn Nhung |

Sau 8 năm yên bề gia thất, người phụ nữ trẻ gặp lại tình cũ. Cô không thể ngờ những hành động diễn ra sau đó lại đẩy mình vào "mớ bòng bong".

Sự việc xảy ra cách đây không lâu tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sau 8 năm chia tay, người bạn trai họ Lưu thuở trước bất ngờ xuất hiện khiến Tiểu La (tên đã thay đổi) rung động. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến…

Tái ngộ với tình cũ

Theo trang mạng tin tức Quảng Tây, cách đây 8 năm, Tiểu La – một cô gái mới lớn đã gặp gỡ và đem lòng yêu một người đàn ông họ Lưu, làm nghề kinh doanh tại thành phố Liễu Châu.

Vì còn non nớt, thiếu kinh nghiệm sống nên Tiểu La khi đó không hề biết người đàn ông mình yêu đã có vợ, con tại quê gốc Trùng Khánh. Yêu nhau không được bao lâu, Lưu về quê tiếp tục phát triển sự nghiệp, quan hệ hai người đoạn tuyệt từ đó.

Vào tháng 3/2016, Lưu đột nhiên liên hệ lại với Tiểu La qua Wechat (một công cụ nói chuyện giống như Zalo ở Trung Quốc). Dù đã có chồng và sinh con song những lời nói ngọt ngào của tình cũ đã khiến Tiểu La siêu lòng. Hai người nói chuyện rất "vào cầu" trên Wechat.

Vài ngày sau đó, Lưu bắt xe từ Trùng Khánh đến Liễu Châu, thuê một phòng khách sạn và hẹn tình cũ ở đó. Chia tay 8 năm nay gặp lại, người phụ nữ trẻ trong một khoảnh khắc không thể giữ mình đã ngã vào vòng tay bạn trai cũ.

Cái kết đắng của người phụ nữ đã kết hôn khi gặp lại tình cũ - Ảnh 1.

 Ảnh minh họa.

Sau màn hoan lạc là pha tống tiền

Vì đã có gia đình nên sau khi tái ngộ với bạn trai cũ, Tiểu La bày tỏ rõ quan điểm cô không thể ly hôn.

Nghe vậy, Lưu liền "thẳng thắn" với tình cũ: "Hiện tại anh đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, em đưa anh 50.000 NDT (khoảng 175 triệu đồng), nếu không, anh sẽ cho chồng em biết chuyện của chúng ta".

Ngay lập tức, Tiểu La hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cô không biết làm gì để thoát ra, đành rời khách sạn, đi gom được 23.000 NDT chuyển khoản cho tình cũ và bảo hắn mau rời khỏi Liễu Châu.

Nhận được số tiền trên, dù đã trả phòng nhưng Lưu vẫn liên tục gửi tin nhắn yêu cầu Tiểu La phải gửi nốt 27.000 NDT và đe dọa nếu chặn Wechat, hắn sẽ gửi những đoạn hội thoại mà hai người đã trao đổi cho chồng cô xem.

Biết chắc không thể thỏa mãn dã tâm của người tình cũ, Tiểu La cân nhắc mãi, cuối cùng đã đến công an thành phố Liễu Châu báo áo.

Vượt ngàn dặm vây bắt kẻ lấy tình tống tiền

Theo thông tin do người phụ nữ trẻ cung cấp, công an Liễu Châu đã tra ra nơi ở của Lưu tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh. 

Ngày 9/5, đội trinh sát Liễu Châu đã cử 4 người đến Trung Khánh, cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương triển khai vây bắt đối tượng bị tố cáo.

Tuy nhiên, tại đây, Lưu được xác định đã ly hôn và không ở địa chỉ cũ. Được biết, mẹ của hắn gần đây thuê nhà tại quận Đại Đội Khẩu, nhóm trinh sát liền ngay lập tức tiếp cận địa chỉ mới này.

Trong vai người đưa thư, cảnh sát đã gọi cửa và dễ dàng tóm gọn gã đàn ông đểu cáng.

Trước cơ quan công an Lưu khai nhận, tháng 3 năm nay, nhờ một người bạn nên hắn biết số Wechat của Tiểu La. Ban đầu, hắn chỉ định thử liên lạc xem sao, không ngờ cô bạn gái nam nào vẫn chưa quên tình cũ.

Lưu vì đã ly hôn nên rất hào hứng tìm gặp người cũ dù biết cô đã có chồng. Không ngờ sau những giây phút vui vẻ kịch tính, Tiểu La từ chối giũ bỏ gia đình. Vì lẽ đó nên trong đầu Lưu mới nảy ra ý định tống tiền. Hắn cũng không thể ngờ người phụ nữ ấy lại có thể báo cảnh sát.

Sau khi có trong tay 23.000 NDT, tên này đã đi mua một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp. Hành vi của Lưu bị khép vào tội tống tiền và đã bị cảnh sát Liễu Châu bắt giữ. Ngày 16/5 vừa qua, hắn đã bị áp giải về Liễu Châu chờ xét xử.

  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại