Cái kết của sở thích 'nghiện check in' và 'sống ảo' khoe thiên hạ

Phương Quỳnh |

Ăn, ngủ, đi vệ sinh…cũng check in để có được những bức ảnh độc, lạ. Người trẻ đang tùy tiện “tự sướng” để “khoe” bản thân.

Bố mẹ phát hoảng vì bức ảnh “tự sướng” của con

Khi mạng xã hội bùng nổ, người trẻ đang sống theo kiểu “check in” mọi lúc mọi nơi, bất kể hoàn cảnh nào dù là đi chơi, ăn uống, hay mới ngủ dậy, việc ăn gì mặc gì…

Họ coi đó là cách để thể hiện bản thân, cái tôi của mình. Vì thế họ đã có những bức ảnh phản cảm, bị “ném đá”, thậm chí mang nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Vì thế mà, cư dân mạng liên tục bị nhức mắt khi nhà vệ sinh được nhiều bạn trẻ chọn làm “bối cảnh” để khoe thân, điện thoại xịn. 

Cách đây không lâu, bạn trẻ có nick H.N. có những phá ngôn khoe mẽ về bản thân của mình trên mạng xã hội và thường xuyên đang những bức hình “tự sướng” trong nhà vệ sinh với cách tạo dáng khoe thân thể trần trụi rất phản cảm.

“Mình thích chụp ảnh “tự sướng”. Có lần, mua được điện thoại mới, mình lôi cô bạn vào trong nhà vệ sinh để seo phì cùng. 

Chẳng ngần ngại mình đăng lên mạng xã hội. Ai ngờ, người yêu cô bạn nhìn thấy, tưởng đi nhà nghỉ với ai liền tra khảo. Sau đó, còn tìm đến tận nhà mình để đánh ghen.

May có một vài người bạn đứng ra làm chứng là hai đứa hoàn toàn trong sáng chứ không, cứ nhìn vào bức ảnh “tự sướng” trong nhà vệ sinh thì anh ta đánh cho mình bầm dập”, H.N. chia sẻ.

Cái kết của sở thích nghiện check in và sống ảo khoe thiên hạ - Ảnh 1.

Đi vệ sinh cũng "tự sướng" để "khoe" với thiên hạ.

Không kém phần, bạn trẻ có nick Bảo Ngọc, một tín đồ của việc chụp ảnh “tự sướng” cho biết: “Mình đã nhận được bài học cay đắng từ việc đi đâu cũng check in, “tự sướng” lên mạng xã hội. 

Cách đây không lâu, khi đang đi đường thấy một đám cháy, mình dừng lại để chụp ảnh sau đó đăng lên trang cá nhân với giọng vô cùng ha hê”.

Trước khi đi ngủ thì chụp cảnh đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh…sau đó “tự sướng” ảnh lên giường ngủ mặc quần áo hở hang. Sáng dậy cũng vậy. Để thỏa mãn cho cuộc sống ảo của mình Ngọc còn đầu tư chiếc gậy “tự sướng”.

Một lần Ngọc chụp ảnh “tự sướng” Ngọc nằm bên cạnh lọ thuốc và đăng lên với dòng trạng thái như vĩnh biệt người thân.

“Ai ngờ, con em gái nó đọc được liền gọi điện cho bố mẹ, bố mẹ mình sợ quá, nửa đêm phi xe từ quê ra Hà Nội, cách nhà cũng phải hơn 100km để xem sự việc như thế nào. 

Khi mình nói đó chỉ là bức ảnh con cao hứng “tự sướng” thôi. Nhưng nhìn thấy bố mẹ đi xa vất vả vì trò đùa của mình mà mình thương và ân hận vô cùng”, Ngọc cho biết.

“Cơn nghiện” khó cai

Không chỉ có giới trẻ mà ngay cả người nổi tiếng cũng bạ đâu “tự sướng” đấy. Hình ảnh một nữa ca sĩ diện một chiếc áo dài trắng truyền thống đẹp, nữ tính, thả dáng thướt tha trong nhà vệ sinh rồi chụp ảnh “tự sướng” khoe trên Fanpage chính thức của mình.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài phút đăng tải ca sĩ này đã bị “ném đá” dữ dội. Nhiều cư dân mạng cảm thấy nghịch mắt khi áo dài là trang phục truyền thống, tôn lên vẻ đẹp cao quý của dân tộc. 

Vì thế, không thể thả dáng, chụp ảnh trong nhà vệ sinh nhìn vô cùng phản cảm.

Trao đổi với PV, Th.s tâm lý Đinh Quỳnh Châu(Khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư Phạm.TP. HCM cho rằng: “Hiện nay, công nghệ hiện đại cho phép mọi người cập nhật, chia sẻ và kết nối thông tin ở bất cứ nơi đâu. Và việc chụp ảnh “tự sướng” đăng facebook là quyền của mỗi người.

Nếu nó chỉ dừng lại ở đấy thì không có gì đáng nói. Nhưng người trẻ họ đang coi mình là trung tâm và cố để khẳng định mình bằng cách làm khác người. 

Nên mới xuất hiện những bức ảnh “tự sướng” thiếu màu sắc văn hóa, không quan tâm đến ngoại cảnh, đi quá lố và gây phản cảm cho nhiều người thì đáng lên án.

Các bạn trẻ đang mắc phải căn bệnh dễ lây lan, “nghiện” chụp ảnh và chỉ thích chìm ngập trong thế giới ảo. 

Tâm lý của giới trẻ hiện nay là adua, học đòi, thấy bạn bè có những bức ảnh “tự sướng” lạ, độc mà mình không có thì không thể hiện được mức độ chịu chơi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại