Cái chết hoàn hảo của Kiều Phong, A Tử và "ngọn đao" kề cổ Rooney

Quế Nam |

Gareth Southgate không phải là HLV chính thức, vậy mà ông lại làm được một điều mà không HLV trưởng nào của Anh trước đó dám làm: trảm luôn Wayne Rooney.

Kẻ tạm quyền và người mù mắt

Với những ai là fan hâm mộ của nhà văn Kim Dung, hẳn không quên bộ trường thiên tiểu thuyết với tên gọi "Thiên Long Bát Bộ". Cái tài của Kim Dung là ông viết bộ này theo dạng "Feuilleton" để đăng báo. Mỗi ngày viết vài nghìn chữ, hôm nay viết nhưng chưa biết hôm sau viết gì. Ông vừa viết vừa thăm dò độc giả để từ đó quyết định hướng đi tiếp theo của bộ sách.

Thế nên khởi thủy, nhân vật chính của sách là Đoàn Dự, nhưng rốt cục lại trở thành thế chân vạc với ba nhân vật chính. Ngoài Đoàn Dự còn có Tiêu Phong và Hư Trúc.

Tài tình của Kim Dung trong việc xây dựng tâm lý nhân vật và các tình tiết của truyện có lẽ bạn đọc đã quá hiểu. Nhưng có một câu chuyện ít biết xung quanh số phận của A Tử, một nhân vật phụ.

Đó là ban đầu, Kim Dung có ý định để cho tình yêu giữa A Tử và Tiêu Phong phát triển, theo mô tuýp "tình chị duyên em". Bản thân A Tử vừa nhìn thấy Tiêu Phong đã sinh lòng yêu mến, thậm chí ghen tỵ với chị mình là A Châu.

Nhưng đang viết đến đoạn đó thì Kim Dung phải đi Mỹ, nhận Giáo sư danh dự của một trường đại học. Truyện đang dang dở, ông đành phải nhờ người bạn thân của mình là Nghê Khuông viết tiếp cho vài kỳ. Nghê Khuông sẵn ghét A Tử, nên mới tranh thủ lúc Kim Dung nhờ vả đã cho A Tử mù mắt. Đấy là cách nhà văn này "báo thù" cho những việc ác mà A Tử đã làm.

Cũng may là y còn thương A Tử lênh đênh cô khổ, lại không may về dưới trướng của Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu mới không... giết luôn. Kim Dung trở về, đọc phần truyện bạn viết thay chỉ còn biết than trời.

Cái kết nào cho Rooney

Thế nhưng cũng chính nhờ Nghê Khuông khiến A Tử mù mắt mà sau đó Kim Dung đã đẩy bộ Thiên Long đến tận cùng của sự bi kịch. Ông giúp cho nhân vật của mình sáng mắt trở lại với kỹ thuật ghép mắt mà khi ấy có lẽ y học cũng chưa dám nghĩ đến. Người cho mắt A Tử chính là Du Thản Chi.

Sau này, ở Nhạn Môn Quan, chứng kiến cái chết thảm của người mình yêu say đắm là Tiêu Phong, A Tử quyết định tự sát. Trước khi ôm xác anh rể nhảy xuống vực, A Tử móc mắt ra trả lại cho Tụ Hiền Trang. "Mắt của huynh, giờ ta trả lại cho huynh", câu nói của A Tử khiến nhiều độc giả phải rợn da gà.

Du Thản Chi lúc ấy đã mù, mò trên mặt đất thấy đôi mắt của mình, biết tình yêu cả đời mình không cách gì có được, bèn đâm đầu vào vách núi tự sát. Ba màn tự sát liên hoàn của Tiêu Phong, Du Thản Chi và A Tử đã làm nên cái kết trọn vẹn và bi thống cho bộ Thiên Long.

Cái chết hoàn hảo của Kiều Phong, A Tử và ngọn đao kề cổ Rooney - Ảnh 2.

Wayne Rooney sẽ phải nhận cái kết bi thống như Tiêu Phong, A Tử của "Thiên Long Bát Bộ"?

Kể lại câu chuyện xưa để thấy Southgate hiện nay cũng có cái tàn nhẫn... dễ thương của Nghê Khuông ngày trước. Ông chỉ là người làm tạm quyền, nhưng đã ra tay xử một "nhân vật phản diện" là Rooney, người đã bị chính các CĐV của mình la ó trong những trận gần đây.

Sự mạnh dạn của Southgate có thể nói đã giúp cho đội tuyển Anh giải quyết một vấn đề lớn. Vấn đề là người HLV chính thức của Anh sau này sẽ giải quyết vụ việc này có thấu đáo và xuất sắc như Kim Dung ngày trước hay không.

Rooney là vấn đề lớn ở cả tuyển Anh lẫn Man United. Jose Mourinho đã mượn tay truyền thông lẫn các CĐV để đưa Rooney lên ghế dự bị. Còn Southgate hành xử đúng kiểu "không có gì để mất".

Giờ ta chỉ chờ xem kết cục của chuyện này thế nào. Có trọn vẹn được như bộ "Thiên long bát bộ" hay không. Nếu có, người HLV tương lai cần phải cám ơn Southgate, như Kim Dung phải cám ơn Nghê Khuông, dù ông ta từng đẩy mình vào một tình huống khó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại