Các phượt thủ lại bị réo tên một cách đầy xấu hổ

Hương Trà |

Nhiều phượt thủ chân chính đã không khỏi phẫn nộ và bức xúc khi nhìn thấy những hình ảnh xấu xí này.

Câu chuyện các bạn trẻ xả rác vô tội vạ ở bất cứ điểm du lịch nào họ đặt chân tới luôn là chủ đề khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ. 

Rất nhiều hình ảnh các bãi rác nhỏ mọc lên ở những con đường đẹp, trên các nương rẫy hay dọc bãi biển từng được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông với lời nhắc nhở, chỉ trích mạnh mẽ nhưng dường như vẫn chưa có tác dụng.

Để rồi ngày hôm nay (29/6), người ta lại một lần nữa phải lên tiếng trước hình ảnh được ghi lại sau dấu chân các phượt thủ ở Tù Xua. Câu chuyện ấy được chia sẻ trên trang cá nhân của facebooker Trần Việt Dũng.

"Cách thể hiện tình yêu thiên nhiên qua từng bước chân đi của các phượt thủ thật là kinh hãi. Đây là cách họ yêu Tà Xùa, là sau những bức ảnh check-in với biển mây, với nương chè, với váy áo, với trẻ em của Tà Xùa.!

Các phượt thủ của chúng ta thời nay đã thể hiện đúng với câu slogan: "Không lấy gì ngoài những bức ảnh. Để lại thật nhiều sau những dấu chân".

Đó là cách thể hiện tình yêu của họ đối với thiên nhiên, với con người Tà Xùa, với đất nước Việt Nam. Các bạn thật là xứng danh phượt thủ! Trước đây là Lý Sơn, bây giờ đến Tà Xùa đây đã quá đủ bài học cho tôi rồi!", anh Dũng chia sẻ.

Các phượt thủ lại bị réo tên một cách đầy xấu hổ - Ảnh 1.

Các phượt thủ lại bị réo tên một cách đầy xấu hổ - Ảnh 2.

Hình ảnh các bãi rác trên Tà Xùa được chia sẻ trên trang cá nhân của anh Dũng.

Theo như những gì anh Dũng chia sẻ thì anh đã từng giới thiệu cho các bạn trẻ đi phượt những địa điểm đẹp, thích hợp để khám phá và du lịch. Và cũng vì thế mà anh không ít lần bị chính quyền địa phương nhắc nhở về các bãi rác mọc lên do các bạn trẻ đi qua để lại.

Với tình trạng ý thức quá kém của các bạn trẻ - những người tự nhận là phượt thủ thì hẳn sẽ chẳng ai dám chia sẻ, giới thiệu các địa điểm đẹp nữa.

Các phượt thủ lại bị réo tên một cách đầy xấu hổ - Ảnh 3.

Những con đường lên Tà Xùa ngập trong các bãi rác. (Ảnh: Trần Việt Dũng)

Những hình ảnh và đoạn chia sẻ của anh Trần Việt Dũng ngay sau khi được đăng tải đã tạo ra 1 cuộc tranh luận trái chiều. 

Nhiều phượt thủ chân chính cũng đã bức xúc lên tiếng cho rằng đây là hành động quá thiếu ý thức của 1 nhóm bạn trẻ và hành động này đã khiến nhiều người dân địa phương có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với các phượt thủ.

"Giờ ai cũng có thể tự nhận mình là 1 phượt thủ nhưng hành vi lại đang bôi nhọ hình ảnh của những phượt thủ chân chính. 

Họ đi du lịch, chụp ảnh check-in để thỏa mãn cái sống ảo của họ thôi chứ họ đâu có nhu cầu tìm hiểu, khám phá cái đẹp của các địa phương", thành viên Mai Hạnh bình luận.

"Cảm thấy thương các phượt thủ chân chính khi họ luôn bị mang tiếng, bị mắng nhiếc bởi những hành vi của nhóm người tự nhận là phượt thủ nhưng hành xử quá kém văn hóa", thành viên Linh Chi bình luận.

"Ý thức và nhận thức của giới trẻ với môi trường thiên nhiên quá tệ. A dua đi phượt để phô trương, chứ nếu là phượt thủ chính hiệu thì không ai để lại những dấu rác gớm ghiếc như vậy", thành viên Polly bình luận.

"Mỗi người chỉ cần xả vô tội vạ 1 cái túi nilon, 1 vỏ chai thì nhỏ cũng thành lớn...Các bãi rác cứ thế mà hình thành. Hãy hành động từ những điều nhỏ nhất", thành viên Liên Đài bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại