Tiếp đón ĐT Anh, Ukraine đừng thấy sư tử “lên rừng” mà khinh

Công Luận |

(Soha.vn) - Vẫn biết rằng Tam sư đang gặp rất nhiều khó khăn trước chuyến làm khách tới Ukraine nhưng, không phải vì vậy mà đoàn quân của HLV Hodgson sẽ dễ dàng chịu khuất phục.

01h45 ngày 11/9, sân Lobanovsky Dynamo: Ukraine - Anh

Nhiệm vụ dành cho ĐT Anh là rất rõ ràng. Họ cần phải giành trọn 3 điểm trong trận giáp mặt với Ukraine - đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp của Tam sư, nếu không muốn tự đặt mình vào thế khó trong những trận còn lại. Và nhiệm vụ đó đang ngày càng trở nên nặng nề hơn khi những khẩu thần công của ĐT Anh đang lần lượt gạch tên mình ra khỏi danh sách thi đấu vì những lý do khác nhau.

 	Ukraine luôn là một thử thách thực sự đối với ĐT Anh

Ukraine luôn là một thử thách thực sự đối với ĐT Anh

Wayne Rooney, Sturridge chấn thương, Welbeck trong trận đấu trước đã lĩnh thêm thẻ phạt và phải nghỉ trận này. Vắn những hảo thủ tốt nhất trên hàng công, HLV Roy Hodgson và NHM nước Anh đành trao hết niềm tin cho Walcott và gã tân binh cao tuổi của Tam sư – Lambert.

Bên cạnh đó, mối lo ở khâu tiền vệ cũng chẳng hề nhỏ. Bộ đôi Gerrard và Lampard giờ tuổi đã cao, sức đã mòn, việc phải thi đấu và di chuyển liên tiếp trong ít ngày chắc chắn sẽ khiến họ khó có thể ở trạng thái tốt nhất.

Thêm nữa, Jack Wilshere trong thời gian gần đây đang có những dấu hiệu sa sút với những lý do chấn thương. Trong trận trước gặp Moldova, chàng tiền vệ của Arsenal cũng không thể hiện được gì nhiều và chỉ tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ đạt 71%, khá thấp so với khả năng của Wilshere cũng như trình độ của đối phương.

Nhưng chẳng phải vì thế mà Ukraine có quyền xem thường đối phương và CĐV xứ Sương mù hoàn toàn có quyền tin vào những cá nhân đang khao khát thể hiện mình. Đó chính là Lambert, người đang cho thấy quyết định của Hodgson chẳng hề “điên rồ” chút nào khi anh có 2 pha lập công sau 2 trận đã đấu. Đồng thời tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard cũng đang khao khát để lại dấu ấn, đánh dấu cho cột mốc lần thứ 100 khoác áo Tam sư. Và vẫn còn đó những hảo thủ khác để người ta có thể tin tưởng như Gerrard, Asley Cole, Walker…

 	Hãy cứ tin vào những chú Sư tử

Hãy cứ tin vào những chú Sư tử

Vẫn biết Ukraine là một đối thủ rất khó chịu. Họ cũng đang có được thành tích rất ấn tượng với 4 trận liên tiếp toàn thắng trong năm nay và lại được chơi trên sân nhà. Thế nhưng với những lý do đã nêu ở trên, người ta vẫn có quyền tin vào một chiến thắng của ĐT Anh. Cũng nên nhớ Tam sư chưa hề phải nhận thất bại trong chiến dịch giành vé tham dự World Cup 2014 lần này. Rất có thể, thầy trò HLV Roy Hodgson sẽ mở hội ăn mừng ngay tại Kiev đêm nay.

Dự đoán: Ukraine 0-1 Anh

Đội hình dự kiến:

Ukraina: Pyatov – Shevchuk, Fedetskiy, Rakitskiy, Khacheridi – Tymoshchuk, Edmar, Konoplyanka, Yarmolenko – Devic, Seleznyov.

Anh: Hart – Cole, Jagielka, Cahill, Walker – Gerrard, Lampard, Wilshere, Walcott, Welbeck – Lambert.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại