Cả trăm người 'đội nắng', lặn ngụp nơm cá dưới hồ

Đức Phúc - Cảnh Huệ |

Sau hồi trống khai hội, hàng trăm “nơm thủ” lao xuống hồ nước rộng 3 ha ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) săn cá. Hơn 3 tiếng ngụp lặn bắt được đủ các loại cá lớn nhỏ.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 1.

Sáng 27/5, hàng trăm người dân đổ về hồ cá rộng 3ha ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc ((tỉnh Nghệ An) để tham gia lễ hội nơm cá thường niên được Giáo xứ Lập Thạch tổ chức.

Cả trăm người 'đội nắng', lặn ngụp nơm cá dưới hồ

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 3.

Lễ hội được tổ chức vào khoảng tháng 4-5 Âm lịch, khi người dân đã xong mùa màng. Đây còn nhằm mục đích để người dân giải trí trong những ngày nắng nóng khắc nghiệt và đón Tết Đoan ngọ (mùng 5/5) hàng năm.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 4.

Sau tiếng trống khai hội, hơn 600 “nơm thủ” ào xuống hồ, dùng nơm, vợt đã chuẩn bị để săn cá.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 5.

Họ đi thành từng nhóm, hàng ngang để dồn đàn cá về vùng nước cạn hơn, thuận lợi cho việc nơm úp.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 6.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn với con nước, có nhiều "nơm thủ" đã đơm được những con cá có trọng lượng hơn 10kg.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 7.
Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 8.

Các loại cá bắt được chủ yếu là cá lóc, trắm, chép, rô phi, mè…Dưới thời tiết bắt đầu nắng nóng, nơm thủ vui vẻ, tươi cười với thành quả đạt được. Nhiều người dân cũng đến mua cá do vừa được bắt lên khỏi hồ.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 9.

Anh Trần Văn Nghĩa (SN 1981, trú tỉnh Hà Tĩnh) bắt được con cá chép nặng 3,6 kg sau hơn một giờ lặn ngụm. “Lễ hội vừa mang lại niềm vui, gắn kết người dân với nhau giữa những ngày hè, vừa tăng sự thoái mái sau những mùa màng vất vả”, anh Nghĩa cho hay.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 10.

Sau những giờ ngụp lặn giữa hồ, các nơm thủ đi vào sát bờ để săn cá.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 11.
Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 12.

Trong khi nhiều thanh niên ra giữa hồ đuổi bắt cá lớn, các cụ ông lớn tuổi lại đi sát bờ để đón cá vào.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 13.

Ông Phùng Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Lập Thạch cho biết, lễ hội được tổ chức hàng năm, ai cũng có thể xuống hồ để thử sức độ sát cá của mình. “Mỗi năm giáo xứ lại mua hàng tấn cá thả nuôi dưới hồ, cấm người đánh bắt để chuẩn bị cho lễ hội. Với người tham gia sẽ cần mua vé, số kinh phí này sẽ dùng mua cá giống và cải tạo lại hồ cho mùa lễ hội năm sau”, ông Thành chia sẻ. Trong ảnh, một số phụ nữ dùng rổ bắt các loại cá nhỏ dọc bờ.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 14.

Các em nhỏ theo người lớn đến hồ bắt cá. Nụ cười vui vẻ khi bắt được cá.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 15.

Năm nay, lễ hội thu hút gần cả nghìn người dân từ TP Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đến tham gia. Với các nơm thủ, họ đều bắt được cá. Thậm chí có người còn săn được các loại cá chép, mè nặng 3-5 kg.

Cả trăm người đội nắng, lặn ngụp nơm cá dưới hồ - Ảnh 16.

Khoảng 9h, khi nắng lên người dân trở về với thành quả đánh bắt được. Con đường dài gần 1 km vào hồ cá của giáo xứ Lập Thạch chật cứng người và xe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại