Cả nhà sư tử, dù đực hay cái cũng đều tháo chạy vì con mồi "quá cứng"

Hoa Hướng Dương |

Sư tử là loài săn mồi điêu luyện và hàng đầu thế giới động vật, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng luôn thành công trong các cuộc đi săn.

Tại khu vực đồng bằng châu thổ sông Okavango hay đồng cỏ Okavango ở Botswana, vùng đất ngập nước thu hút đàn trâu rừng châu Phi kéo đến để ăn cỏ, một cuộc chiến sinh tồn đã diễn ra vô cùng gay cấn và khốc liệt.

Tại đây, không chỉ các động vật ăn cỏ tìm đến mà những động vật ăn thịt như sư tử, cá sấu cũng nắm lấy cơ hội và mai phục sẵn. Tuy nhiên, trong một ngày đầy xui xẻo, bầy sư tử đã phải liên tiếp 3 lân thất bại ê chề vì đàn trâu "quá cứng", chúng một lòng đoàn kết chống lại kẻ thù.

Xem video:

Sư tử ba lần liên tiếp săn mồi thất bại. Nguồn: Gino Egídio Baccarin

Lần thứ nhất, bầy sư tử chọn con mồi dễ nhất là trâu rừng con, sư tử dễ dàng tóm gọn và khống chế nạn nhân ngay dưới vùng đầm lầy. Tuy nhiên, ngay lập tức chúng đã phải bỏ chạy tứ phía vì đàn trâu rẽ nước lao đến đầy mạnh mẽ. Trâu con thoát nạn lần thứ nhất.

Lần thứ hai sư tử quyết không từ bỏ con mồi, chúng lại tóm được con trâu rừng con lúc đầu và cả bầy xúm lại để bảo vệ thành quả. Tưởng như lần này chúng đã thành công thì bầy trâu lại một lần nữa cùng nhau tiến tới và húc sư tử ra khỏi trâu con, trâu con thoát chết lần thứ hai.

Cả nhà sư tử, dù đực hay cái cũng đều tháo chạy vì con mồi quá cứng - Ảnh 2.

Lần thứ hai sư tử bị thất bại. Ảnh: Cắt từ video trong bài

"Quá tam ba bận" - đến lần thứ ba thì đích thân sư tử đực ra tay và nó quyết định chọn ngay con trâu trưởng thành to khỏe cho bõ công sức. Con mồi chống trả quyết liệt nhưng không địch nổi kẻ ăn thịt và bị vật xuống cỏ.

Chẳng ngờ đâu, may mắn vẫn chưa mỉm cười với bầy sư tử. Một con trâu rừng khác không hề sợ hãi lao đến và khiến sư tử đực phải tháo chạy, một ngày đi săn tồi tệ với cái bụng đói meo của bầy sư tử!

Nguồn: Gino Egídio Baccarin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại