Cả nhà chờ “chàng rể” nổ là công an đến hỏi cưới

C. Nguyên |

Tin tưởng “chàng rể” là công an hình sự, sau khi làm cơm mời ra mắt cả họ, “chàng rể” biệt tăm cùng số tiền vay mượn và 1 chiếc điện thoại của “người yêu”.

Tin từ Viện KSND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, ngày 12-8, cho biết vừa truy tố đối Nguyễn Thành Luân (SN 1994, ngụ xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 7-3, qua mạng xã hội Zalo Luân làm quen với chị Ng. Th. X. (SN 1993, ngụ huyện Ea H’Leo).

Trên trang cá nhân Zalo của Luân đăng hình trang phục của lực lượng cảnh sát nhân dân, mũ của cảnh sát nhân dân, còng số 8 và khẩu súng ngắn.

Luân giới thiệu mình là cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Đắk Lắk nên X. tin tưởng.

Sau một thời gian quen biết, ngày 14-3, Luân được mời đến nhà gặp mẹ của X và hỏi mượn 4 triệu đồng để “lo cho sếp do con bị vi phạm kỷ luật”.

Tối cùng ngày, Luân cùng một số người bạn đến nhà X. để X. giới thiệu cho gia đình và họ hàng biết.

Đến cuối tháng 3, Luân lừa X. đến phòng trọ của Luân để trả tiền rồi lấy trộm 1 chiếc điện thoại của chị X. đem đi bán. Do Luân hứa ngày 30-3 cha mẹ của Luân xuống để hỏi cưới X. làm vợ nên X. không ý kiến gì.

Cả gia đình chị X. chờ gia đình Luân đến hỏi cưới. Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy, gọi điện cho Luân thì không liên lạc được, nên gia đình X. nghi bị lừa đã làm đơn tố cáo ra công an.

Ngày 26-5, Luân bị bắt khi đang lẩn trốn tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại