Cá mập Quảng Ninh, "cá ra bao" của Mourinho

AQ |

Một con "cá lạ" xuất hiện ở vịnh Hạ Long, dân tình chưa kịp phân tích tình hình đã lập tức hốt hoảng và bàn tán rần rần.

Cho đến thời điểm này, giới chức năng và các chuyên gia vẫn chưa có kết luận cuối cùng về chủng loài của sinh vật "giống cá mập" kia. Mà kể cả có tuyên bố đó là cá lành đi chăng nữa, người dân chắc chắn cũng không hết quan ngại.

Vì giống như ma quỷ, cá mập dù vô hình trong cuộc đời của 99,99% nhân loại thì cũng đã trở thành một dạng truyền thuyết gây ám ảnh với không ít người, đặc biệt sau khi đạo diễn Steven Spielberg tung ra siêu phẩm "Hàm cá mập" vào năm 1975.

Nỗi sợ hãi đối với cá mập có thể được nhìn thấy ở ngay cả những người mạnh mẽ và hiểu biết nhất. Nữ diễn viên Hàn Quốc Park Shin Hye, người không cần diễn viên đóng thế ở những pha hành động nguy hiểm nhất, từng nhất mực từ chối một cảnh quay dưới sông vì sợ cá mập.

Nói không ngoa, giả sử ai đó ném một con cá mập giả xuống bể bơi, khối người chắc chắn thà đi về chứ quyết không nhảy xuống.

Cá mập Quảng Ninh, cá ra bao của Mourinho - Ảnh 1.

Loài người sợ cá mập bao nhiêu, các CLB hàng đầu tại Anh cũng sợ "Cá ra bao" bấy nhiêu. Nói chính xác, đó là Carabao Cup.

Bao năm qua, các làng cầu khác tại châu Âu vẫn không nguôi thắc mắc về cách vận hành của bóng đá Anh. Các cầu thủ tham chiến tại Premier League không bao giờ biết đến nghỉ Đông là gì.

Chưa hết, bất chấp mọi lời phàn nàn, người Anh tiếp tục "bảo thủ" duy trì thể thức đá lại đầy mệt mỏi tại FA Cup. Và để tình hình tệ hơn, bắt đầu từ mùa giải 1960/61, quê hương bóng đá khai sinh ra Cúp Liên đoàn.

Là giải đấu ít quan trọng nhất tại Anh, Cúp Liên đoàn, tức League Cup, liên tục phải thay tên đổi họ theo nhà tài trợ như bi kịch mà các CLB thuộc V-League vẫn chịu đựng bấy lâu nay.

Từ Milk Marketing Board vào năm 1981, Littlewoods vào năm 1986, Rumbelows vào năm 1990, cho tới Coca Cola vào năm 1990, Worthington's vào năm 1998, Molson Coors vào năm 2003, Capital One vào năm 2012 và kể từ 2017 là Carabao Cup.

Cá mập Quảng Ninh, cá ra bao của Mourinho - Ảnh 2.

Mourinho từng biết ơn League Cup, nhưng tình thế nay đã khác.

Nếu FA Cup còn có tiếng là giải đấu lâu đời nhất thế giới ở cấp CLB, League Cup chẳng có gì hấp dẫn đối với các đội bóng giàu tham vọng như Man United hay Chelsea. Thậm chí với những chiến lược gia bận rộn Juergen Klopp và Jose Mourinho, Carabao Cup thực sự là một loại "cá mập" đáng sợ có thể nuốt chửng cả sự nghiệp của họ.

Ở trận gặp Leicester vừa qua, Klopp tung ra đội hình bao gồm nhiều tân binh và dự bị. Liverpool thua 0-2. Các CĐV ào ào chỉ trích. Klopp cắn răng chịu đựng, vì nếu "cố đấm ăn xôi" tại giải đấu mà Liverpool vô tình là đội bóng giàu thành tích nhất này, Klopp sẽ đối diện nguy cơ mất quân cho các mặt trận trọng yếu Premier League và Champions League.

Tới lượt mình, Mourinho cũng căng thẳng khi lịch thi đấu của Carabao Cup đến gần. Mourinho từng rất biết ơn League Cup, bởi giải đấu này chính là bước đệm để ông giành được những danh hiệu cao quý hơn hồi còn dẫn dắt Chelsea. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác.

Cá mập Quảng Ninh, cá ra bao của Mourinho - Ảnh 3.

Klopp phải nghiến răng chịu đựng trước lịch thi đấu "vắt sức".

Nhiệm vụ tối thượng của Mourinho trên cương vị HLV trưởng Man United là phải khôi phục lại vai trò bá chủ Ngoại hạng Anh. Thêm một năm trắng tay tại Premier League, Man United sẽ tiến gần hơn đến bi kịch của Liverpool, đội bóng đã trải qua gần 30 năm không thể nâng tổ số chức VĐQG lên con số 19.

Sau cuộc tiếp đón miễn cưỡng đối thủ từ cuối BXH Championship là Burton Albion vào rạng sáng 21, Man United vẫn còn tới 3 trận đấu nữa trong vòng chưa đầy 10 ngày còn lại của tháng 9. Quá mệt mỏi, căng thẳng và ức chế.

Giả sử đêm qua, Mourinho đang ngủ mà bà vợ nằm bên cạnh vừa lướt mạng vừa thắc mắc: "Quảng Ninh có cá mập sao?", chiến lược gia 54 tuổi có lẽ sẽ hoảng hốt bật dậy: "Cái gì? Cá ra bao ư?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại