Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên cầm dao ra đường chém người để đi tù

Xứ Thanh |

Trong lúc buồn chán chuyện gia đình, Đặng Ngọc Mỹ nghĩ đến việc cầm dao ra đường chém người khác để được đi tù.

Mới đây, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đặng Ngọc Mỹ (SN 1991, trú tại tổ dân phố 4, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, Mỹ là người bị rối loạn tâm thần đã đi khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk. 

Vào khoảng 19h20 ngày 22/4//2018, vì buồn chán chuyện gia đình nên Mỹ nghĩ ra việc dùng dao chém người khác gây thương tích để được đi tù. Theo đó, Mỹ vào nhà bếp của gia đình lấy 1 con dao không có cán rồi đi vào phía hẻm 63/13 Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) nhặt được một đoạn ống tuýp bằng kim loại.

Sau đó, Mỹ gắn con dao vào một đầu cây tuýp tạo thành một cây dao dài 1,15m rồi cầm con dao này ra ngã ba đầu hẻm 63 Nguyễn Văn Cừ để chờ có người qua đường sẽ chém. 

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, thấy anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, trú tại phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) đang điều khiển xe mô tô, Mỹ đứng chặn đường rồi vung dao chém trúng vào tay phải của anh Hùng gây thương tích.

Không dừng lại ở đó, vào khoảng 21h15 cùng ngày, Mỹ tiếp tục cầm dao ra giữa đường Nguyễn Văn Cừ chém về phía anh Ngô Hoàng Lâm (SN 1992, trú phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột) đang điều khiển xe mô tô. Trong lúc tìm cách tránh lưỡi dao của Mỹ, anh Lâm ngã xuống đường và bị thương tích nhẹ. Sau đó, Mỹ cầm dao chạy về nhà mình.

Tại bản kết luận pháp y thương tích của cơ quan chức năng cho biết, anh Nguyễn Văn Hùng bị thương tích tỉ lệ 21%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại