Bùi Tiến Dũng đứng như "trời trồng”, HLV Đức Thắng thẫn thờ ngày Thanh Hóa dính 2 thẻ đỏ

Tiểu Mã |

Tưởng chừng màn tỏa sáng của Rimario sẽ giúp FLC Thanh Hóa giành trọn 3 điểm nhưng rốt cục anh và các đồng đội vẫn phải chịu cảm giác “sầu lòng” trên sân nhà.

FLC Thanh Hóa 2-2 Nam Định

Kể từ giai đoạn lượt về ở V.League mùa giải năm nay, FLC Thanh Hóa thực sự "lột xác" trong đó nhân tố thi đấu ấn tượng bậc nhất phải kể tới chân sút Rimario – một người cũ của HAGL.

Ở vòng đấu thứ 23 tiếp đón đội bóng áp chót trên BXH – Nam Định, một lần nữa Rimario lại tỏa sáng khi ghi dấu giày ở cả 2 bàn thắng của FLC Thanh Hóa.

Sau bàn thua ngay phút thứ 3 (khi Mạnh Cường mở tỷ số cho Nam Định), Rimario là nhân tố thi đấu năng nổ nhất trên hàng công của Thanh Hóa. Phút 37, ngoại binh này có màn phối hợp với Omar ở trung lộ trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Thủ thành Quốc Thiện Esele đã cản phá thành công, nhưng hoàn toàn bất lực khi Đình Tùng băng vào đá bồi.

Bùi Tiến Dũng đứng như trời trồng”, HLV Đức Thắng thẫn thờ ngày Thanh Hóa dính 2 thẻ đỏ - Ảnh 2.

Thanh Hóa đã "cầm vàng mà để vàng rơi" trên sân nhà.

Nhưng điểm nhấn lớn nhất mà người cũ của HAGL để lại ở trận đấu này là việc phải nhận thẻ đỏ ngay sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà ở thời điểm cuối trận.

Lần này, đến lượt Omar kiến tạo bằng đầu giúp Rimario xoay người dứt điểm kĩ thuật tung lưới Nam Định. Thế nhưng sau bàn thắng này, Rimario lại có pha ăn mừng quá lố, trèo hẳn lên tường rào ngăn cách giữa sân đấu với NHM, dẫn tới việc phải nhận thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.

Việc phải chơi thiếu người khiến Thanh Hóa lập tức bị trả giá bởi ở phút 90+2, Nam Định bất ngờ có bàn gỡ hòa 2-2. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Văn Thuận đỡ bóng và thực hiện cú volley mẫu mực khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng (người vào thay Bửu Ngọc cuối hiệp 1) không thể làm gì hơn ngoài việc đứng sững như "trời trồng".

Bị gỡ hòa quá chóng vánh, HLV Đức Thắng thẫn thờ ngoài đừng biên như thể không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng chưa hết, đến phút 90+4, Thanh Hóa còn bị thêm 1 thẻ đỏ trực tiếp do Đình Đồng có pha đánh nguội cầu thủ đối phương.

Thời gian còn lại là quá ít để hai đội có thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 2-2 được ấn định. Như vậy, Thanh Hóa đã để mất điểm theo kịch bản quá đáng tiếc trên sân nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ nên tự trách mình khi không thể giữ được "cái đầu lạnh" ở đúng những thời điểm nhạy cảm nhất.

Tỷ số chung cuộc: Thanh Hóa 2-2 Nam Định

Đội hình ra sân:

Thanh Hóa: Trần Bửu Ngọc, Vũ Xuân Cường, Lục Xuân Hưng, Hoàng Đình Tùng, Vũ Minh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh, Lê Văn Thắng, Lê Văn Đại, Phạm Văn Nam, Pape Omar Faye, Rimario.

Nam Định: Quốc Thiện Esele, Đinh Viết Tú, Hữu Quý, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hạ Long, Lê Quốc Hường, Nguyễn Hữu Định, Lê Sỹ Minh, Diogo Junior.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại