Bực vì người yêu bơ mình mà quấn quýt với "kẻ thứ ba", cô nàng nổi đóa đánh ghen với cả cún cưng

Anna |

Ghen tuông thì cũng một vừa hai phải, âm thầm đánh ghen với cả con cún thì cũng chịu nàng.

Gần đây mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện về chàng trai chia tay người yêu do cô nàng… mặc nội y ren đỏ, khiến cho chị em được phen bàn tán sôi nổi. 

Đồng thời nhiều người cũng than trời và kể về những màn chia tay oái ăm mà họ từng gặp như: chia tay vì không hợp tuổi, chia tay vì nói ngọng, chia tay vì không biết ăn hành...

Tiếp theo chuỗi câu chuyện đó, lần này, một anh chàng đã trực tiếp chia sẻ về việc anh ấy chia tay cô bạn gái, do không chịu nổi việc cô… "đánh ghen" với chú chó Husky cưng của anh ta.

"Ôi trời đất thánh thần ơi, tôi nuôi một em chó husky lông trắng xám đẹp lụa là sang chảnh dù thằng chủ phải ăn cơm chan mắm tôm qua ngày để nuôi nó. 

Ấy thế mà một hôm tôi về nhà thấy lông cổ và lông đuôi nó cụt ngủn, chân sưng lên như kiểu bị đánh, mặt nó buồn thiu nằm ở góc nhà. Tôi hoảng quá đem nó ra thú y. May là họ bảo không sao, chỉ bị sưng nhẹ. Nó có biểu hiện hoảng sợ và bỏ ăn.

Thương nó quá nên tôi tâm sự với người yêu thì cô ấy bảo:

- Tại anh đấy!

- Sao lại tại anh?

- Vì anh suốt ngày lo cho nó mà chẳng thèm quan tâm em nên em đánh ghen nó đó, vẫn chưa chết cơ à?

Giờ tôi mới hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra! Bấy lâu tôi cứ nghi mụ hàng xóm trèo tường sang hại nó. Tôi bình tĩnh và nhắn tin từng chữ từng chữ…

Bực vì người yêu bơ mình mà quấn quýt với kẻ thứ ba, cô nàng nổi đóa đánh ghen với cả cún cưng  - Ảnh 1.

Câu chuyện chia tay vì "đánh ghen" với Husky được chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội.

- Đồ máu lạnh, không phải chó của cô nên cô không thương có phải không? Tôi yêu thương chiều chuộng cô từng tý một để cô cư xử như thế à?

Cô ấy nhắn tin lại, cũng có vẻ sợ:

- Em xin lỗi, em không biết anh quý nó thế. Thôi đừng buồn em thương!

- Thương cái gì mà thương! Tôi không cần! Sang lấy đồ rồi biến ra khỏi phòng tôi, tôi không muốn thứ gì của cô ở nhà tôi nữa...

Tôi trả lại cái áo cô ấy tặng hồi sinh nhật và một vài thứ lặt vặt như tất, mũ, găng tay... rồi không chờ cô ta nói gì, tôi đóng sầm cửa.

Thực sự là không hiểu sao tôi lại đi yêu một người như vậy nữa. May là mới yêu được hơn tháng, bỏ sớm cho rảnh nợ!

Chuyện xảy ra trước Tết mấy ngày, hôm nay cô ta nhắn tin ý muốn xin lỗi và quay lại với tôi nhưng tôi đã từ chối thẳng. Lý do là tôi muốn cảnh cáo cô ấy đừng bịa chuyện về tôi rồi đi rêu rao nữa!".

Bực vì người yêu bơ mình mà quấn quýt với kẻ thứ ba, cô nàng nổi đóa đánh ghen với cả cún cưng  - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện hiện đang được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng, kể cả từ "cánh mày râu" hay hội chị em phụ nữ cũng có những nhận định của riêng mình.

Cô gái trẻ có nickname Nguyễn Huyền còn vô cùng ủng hộ hành động "quyết đoán" của chàng trai: "May cho cô ta không phải chó cưng của tôi. Nếu là chó của tôi, tôi sẽ xử luôn chứ không nói nhiều. Thương gì mà thương, yêu thương phải rõ ràng. Chứ động vào "con cưng" của tôi là không xong đâu!".

Nhiều người nuôi thú cưng khác cũng bày tỏ, họ không thể chịu nổi nếu bạn trai/bạn gái ghen tuông với thú cưng của mình, và cho rằng khi đã không cùng chí hướng... nuôi thú cưng, tốt nhất là nên rời xa nhau.

Bên cạnh những bình luận ủng hộ hành động của anh chàng, chê cô gái trong đoạn chia sẻ là "máu lạnh", không yêu thương động vật, thì cũng có một số người khuyên nhủ anh chàng. Thành viên có nickname Tiểu Yến nói: 

"Thôi thì anh cũng xem xét cho chị ý một cơ hội, đến con cái, nhiều lúc ba mẹ cáu quá còn đánh con chứ đừng nói là chó mèo. Chắc chị ý cũng biết sai rồi. Giờ nói chuyện thẳng thắn với nhau, rồi cùng đưa ra hướng giải quyết. Cũng đâu mất gì đâu".

Bực vì người yêu bơ mình mà quấn quýt với kẻ thứ ba, cô nàng nổi đóa đánh ghen với cả cún cưng  - Ảnh 3.

Chú chó cũng được chủ nhân tiết lộ là đã khỏe lại!

Cư dân mạng đã từng truyền tai nhau câu nói: "Người yêu có thể không có, nhưng chó nhất định phải có một con", thể hiện cho lòng yêu thương động vật và sự gắn bó của loài vật này với con người. 

Chó mèo trong mỗi gia đình, đôi lúc còn trở thành một "đứa con" nhỏ được "cha mẹ" cưng chiều, thương yêu hết mực vì sự trung thành, thông minh và dễ thương.

Chính vì thế mà bất cứ chuyện xấu nào xảy ra với những "đứa con cưng" thì cũng là không thể chấp nhận được với chủ nhân của chúng. Cô gái này đã không may "đánh ghen" với chú chó Husky cưng của anh bạn trai và nhận một cái kết... không thể nào éo le hơn. 

Hiện tại câu chuyện vẫn tiếp tục được chia sẻ và tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu người ta chứng kiến các vụ "đánh ghen" kinh hoàng như thế này. trước đây, người ta đã thấy một cô vợ vặt trụi giò lan bạc triệu của chồng để làm nước tắm cùng tâm sự ấm ức:

"Chồng em mê hoa hơn mê vợ. Hôm nay ở nhà em điên quá. Hai mẹ con vặt trụi cho vui các chế ạ. Chồng em sáng dậy là hoa, trưa đi làm về cũng hoa kể cả trời có nắng đến 40 độ cũng vẫn ngoài vườn hoa, tối về lại hoa đến 9, 10 giờ vẫn không vào ngủ. 

Vào nhà lên giường là lại cầm điện thoại facebook hoa với hoét. Nói chung là dành hết thời gian cho hoa, nên em là em điên lắm.

Bực vì người yêu bơ mình mà quấn quýt với kẻ thứ ba, cô nàng nổi đóa đánh ghen với cả cún cưng  - Ảnh 4.

Chậu phong lan phi điệp xinh đẹp...

photo-4

... đã bị cô vợ nhà ta vặt ra bỏ vào rổ.

Hoặc tình cảnh éo le như vợ ghen với mèo, với gà chọi, cá chọi của chồng, tìm cách "thủ tiêu", cho chúng vào nồi đánh chén cũng chẳng ít. 

Thôi thì tại anh tại ả, tại cả đôi bên, ai có vợ hay người yêu có máu ghen thì tốt nhất nên tem tém lại cái màn yêu đương lộ liễu với mấy thú cưng, cây cảnh cưng đi, kẻo "nhân tình" lại bị ngộ sát thì khổ lắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại