Bực tức vì không được chia tiền bo, thiếu niên sát hại nhân viên quán sườn nướng ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Khải khai do không được anh Hữu cho tiền bo của khách nên cự cãi, bị đánh và bỏ về. Vì bực tức, thiếu niên này quay lại quán lấy dao đâm chết anh Hữu.

Ngày 30/10, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, vừa bàn giao nghi phạm Nguyễn Minh Khải (16 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hữu (23 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo đó, ngày 21/10, Khải xin vào làm cho 1 công ty bảo vệ ở đường Song Hành, phường An Phú, quận 2. Sau đó, thiếu niên này được phân công làm nhân viên bảo vệ cho quán sườn nướng Cao Bồi, phường An Phú cùng với Hữu và 2 người khác.

Trong thời gian làm việc, anh Hữu làm trước nên có kinh nghiệm và dắt nhiều xe máy "xịn" cho khách nên nhận được nhiều tiền bo.

Tối 26/10, Khải nói với anh Hữu sao không chia tiền bo của khách khi dắt xe cho mình. Anh Hữu trả lời rằng "khách bo cho ai thì người đó lấy". 

Cả 2 xảy ra cự cãi lớn tiếng và anh Hữu đánh 1 phát vào đầu Khải. Khải bực tức bỏ về không nói gì. Trên đường về, nảy sinh ý đinh sẽ tìm cách làm anh Hữu bị thương để phải nghỉ việc, Khải ghé vào 1 tiệm internet gần đó chơi.

Đến 1h30 ngày 22/10, Khải rời tiệm đi về quán sườn nướng thì phát hiện anh Hữu đang ngủ. 

Nam thiếu niên xuống bếp lấy dao đâm vào ngực anh Hữu. Nạn nhân phát hiện thì bị Khải kẹp cổ đâm tiếp vào mặt cho tới khi bất động.

Khải vứt dao bỏ chạy về công ty. Trong quá trình đâm anh Hữu thì do giằng co nên Khải bị đứt lòng bàn tay.

Trên đường đi bộ về công ty, Khải cởi áo vứt sọt rác ven đường. Sáng hôm sau, Khải vẫn đi làm bình thường như chưa có gì xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại