Bức thư tay con viết cho bố: "Con biết rằng không ai muốn con có mặt trên đời này cả"

Pi Pi |

Với những dòng tâm sự chân thật tới chua xót trong bức thư tay gửi bố, người đọc thực sự băn khoăn đứa trẻ ấy đã sống trong những ngày tháng như thế nào?

Chiều nay (18/4), những bức ảnh chụp lá thư tay con viết cho bố được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và ngay lập tức lôi kéo sự chú ý của người đọc. Những dòng thư viết vụng về nhiều lỗi chính tả, nét chữ run rẩy khiến nhiều người cho rằng đây là bức thư được viết bởi một đứa trẻ tầm lớp 6.

Dù không biết đích xác chủ nhân của bức thư là ai, bao nhiêu tuổi nhưng nội dung trong đó khiến người ta không khỏi xót xa vì những gì diễn ra quanh cuộc sống của đứa con này đều được miêu tả lại một cách chi tiết, rõ ràng tới đau lòng. Sự vô tâm của người lớn đã biến tâm hồn của một đứa trẻ trở nên u buồn thế này sao?

Vào đầu thư, đứa con này viết: "Bố kính yêu!

Con muốn được nói chuyện với bố, nhưng vì bố bận nên con viết thư cho bố. Con nghĩ rằng con có rất nhiều điều muốn nói với bố, nhưng con không thể viết được hết vì con đang rất đau đầu.

Bố ơi, con rất yêu bố me và em Chi, con yêu cả ông bà nội và ông bà ngoại nữa. Con đã cố gắng học giỏi, ngoan và chăm sóc em Chi. Nhưng con không thể cố gắng thêm được nữa vì con rất đau đầu.

Bố ơi, tất cả mọi chuyện là vì con, nên mẹ mới khổ như vậy. Nếu không vì con thì mẹ đã không phải lấy bố, thì mẹ đã không phải khổ như vậy.

Con biết rằng không ai muốn con có mặt trên đời này cả, nên con không có tình yêu của mọi người. Kể cả bố, bố không yêu con như bố của các bạn. Con ước gì được bố đi học hàng ngày. Nhìn các bạn được bố đón hết giờ học, con nhớ bố lắm.{..}

Bức thư tay con viết cho bố: Con biết rằng không ai muốn con có mặt trên đời này cả - Ảnh 1.

Bức thư tay khiến người đọc không khỏi xót xa.

Đọc tới đây nhiều người không khỏi nghẹn nơi cổ họng vì thương đứa con còn đang trong độ tuổi đến trường. Hẳn đứa trẻ ấy cảm thấy thiếu thốn tình cảm, thiếu sự quan tâm của người lớn trong gia đình nên mới viết ra được những dòng thư ấy!

Không chỉ bày tỏ tâm trạng, cảm xúc khi thiếu thốn sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ, ông bà, đứa trẻ này còn miêu tả lại chính những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của em. 

Đó không phải là những cảnh tượng màu hồng, đầy tiếng cười trong mắt trẻ thơ mà lại là những trận cãi vã, đánh đập giữa ông bà và bố mẹ: "Bố ơi, sao nhà mình khổ thế?". 

Người ta có thể nghi ngờ về tính chân thực của bức thư, về chủ nhân thực sự của bức thư, thế nhưng có một điều người ta không thể phủ nhận rằng, hành động, lời nói của người lớn có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý, suy nghĩ của con trẻ.

Vì thế người lớn hãy luôn dành sự quan tâm, yêu thương cho con và cư xử đúng mực trước mặt chúng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại