Bức ảnh ra đời vài tiếng trước khi cuộc thi khép lại và kết quả bất ngờ dành cho nhiếp ảnh người Việt

Công Tuấn |

Tác phẩm "Thiên Nga" của Trần Tuấn Việt xuất sắc giành Huy chương Vàng trong cuộc thi lớn và "khốc liệt" nhất Việt Nam, với gần 1.200 tác giả đến từ 37 quốc gia và gần 12.000 bức ảnh.

Trần Tuấn Việt từng gây ấn tượng mạnh mẽ với bức ảnh "Người phụ nữ làm hương" - dấu ấn lớn nhất của anh trong hơn 10 năm "chơi ảnh" khi khoảnh khắc này được Tạp chí National Geographic xuất bản trong ấn bản toàn cầu tháng 6/2017, trên mục Visions of Earth (Những Góc nhìn của Thế giới).

Mới đây, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt lại tiếp tục gặt hái được thành công lớn khi mang về Huy chương Vàng trong cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 (VN-17) khi vượt qua 1.171 tác giả từ 37 quốc gia và 11.723 tác phẩm tham gia.

Bức ảnh ra đời vài tiếng trước khi cuộc thi khép lại và kết quả bất ngờ dành cho nhiếp ảnh người Việt - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh đã được đăng tải tại mục Visions of Earth của tạp chí National Geographic.

Trò chuyện với nhiếp ảnh gia tài năng, được biết bức ảnh mang tên "The Swan" (Thiên Nga) được thực hiện trong sân khấu của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam – Vietnam National Opera & Ballet.

Bức ảnh lấy cảm hứng từ vở diễn "Swan Lake" - Hồ Thiên Nga, một trong những kiệt tác của ballet cổ điển kết hợp với âm nhạc tinh hoa của nhà soạn nhạc vĩ đại Pyotr Ilyich Tchaikovsky. 

Bức ảnh của anh Việt, với tên gọi "The Swan" (Thiên Nga), bằng ánh sáng và thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh mong muốn khắc họa một trong những khung hình đẹp, uyển chuyển như động tác của một con thiên nga giữa hồ nước trong một đêm trăng sáng.

Ngoài ra, qua tác phẩm anh cũng muốn gửi gắm sự trân trọng và tôn vinh đến những người vũ công ballet, đặc biệt là vũ công nữ. Để được tán dương cho màn biểu diễn, những vũ công ballet đều phải khổ luyện từ nhỏ, chịu nhiều đau đớn cho những đôi chân của mình.

Bức ảnh ra đời vài tiếng trước khi cuộc thi khép lại và kết quả bất ngờ dành cho nhiếp ảnh người Việt - Ảnh 2.

Anh Trần Tuấn Việt từng gây ấn tượng mạnh mẽ với bức ảnh "Người phụ nữ làm hương", nay lại tiếp tục khiến người xem trầm trồ với tác phẩm "The Swan" (Thiên Nga).

Trong ảnh là nghệ sĩ múa Mai Như Quỳnh, cũng là một người bạn của anh Việt. Để cho ra tác phẩm, anh đã chuẩn bị trong 2 tháng, chụp trong khoảng 2 tiếng với khoảng 100 bức ảnh. Và đây là bức ảnh cuối cùng trong serie hình đó. Anh Việt cũng bật mí, "The Swan" ra đời khi chỉ cách thời điểm hết hạn cuộc thi vài tiếng.

Bức ảnh ra đời vài tiếng trước khi cuộc thi khép lại và kết quả bất ngờ dành cho nhiếp ảnh người Việt - Ảnh 3.

"The Swan" ra đời khi chỉ cách thời điểm hết hạn cuộc thi vài tiếng.

"Ban giám khảo của cuộc thi, ở hạng mục ảnh này đều là những Nghệ sỹ Nhiếp ảnh lớn của Việt Nam. Gồm anh Hoàng Quốc Tuấn (Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam đầu tiên được phong tước hiệu Nghệ sỹ Nhiếp ảnh quốc tế bậc thầy), anh Lý Hoàng Long (Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam) và Nghệ sỹ Nhiếp ảnh quốc tế Agatha Bunanta, người Indonesia.

Những yếu tố các giám khảo đánh giá cao bức ảnh này bao gồm Tính kỹ thuật (bức ảnh sử dụng kỹ thuật chụp ảnh stroboscopic, một kỹ thuật khá khó trong nhiếp ảnh) và Tính nghệ thuật (bố cục, ánh sáng, màu sắc với tone màu cổ điển).

Đồng thời bức ảnh cũng là giao cảm giữa nghệ thuật nhiếp ảnh với nghệ thuật múa ballet cổ điển qua trích xuất một khuôn hình trong tác phẩm ballet kinh điển Hồ Thiên Nga".

Anh Việt chia sẻ, cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 9 tại Việt Nam năm 2017 (VN-17) là cuộc thi ảnh chính thống, tổ chức bởi Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam. 

VN-17 không những là sân chơi của rất nhiều nhiếp ảnh gia tên tuổi của Việt Nam mà còn của rất nhiều nhiếp ảnh gia thế giới. Theo nhiều nhiếp ảnh gia đánh giá, đây là cuộc thi "tàn khốc" nhất trong năm, bởi quy mô cũng như sự cạnh tranh quyết liệt.

Khi xem các hình ảnh triển lãm trước khi vòng chấm giải diễn ra, có rất nhiều tác phẩm đẹp của nhiều nhà nhiếp ảnh tên tuổi trong và ngoài nước nên anh Việt hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đoạt giải thưởng này. 

Thế nên khi được thông báo đoạt huy chương Vàng, anh đã rất vui mừng, bởi đó là một vinh dự lớn trong cuộc chơi nhiếp ảnh của bản thân anh. Đến lúc này, anh vẫn cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại