Bức ảnh nhìn qua tưởng không có gì nhưng chứa đựng khoảnh khắc cuối đời của 1 con người

Thu Hiền |

Kẻ thủ ác cũng chẳng thể ngờ rằng đặc điểm ngoại hình lẫn hành vi tội ác của hắn đã bị nạn nhân ghi lại trong thời khắc sinh tử ấy.

Sự việc được cho là xảy ra vào hôm 19/2 vừa qua tại bang Chiapas, Mexico. Nạn nhân được xác định là cô Ana Paula Ruiz, 41 tuổi.

Buổi tối hôm đó vào khoảng 11 giờ con trai của nạn nhân là anh Miguel Alejandro đã đến đón mẹ tan làm ở khách sạn Arrecife de Coral.

Vì bệnh viện gần ngay khách sạn nên anh đã dựng xe ở đó để đi đón mẹ. Rất nhanh sau khi 2 mẹ con rời khỏi khách sạn để về nhà thì phát hiện chiếc xe máy của mình không cánh mà bay.

Cả hai chia nhau ra để tìm kiếm trên các con phố xung quanh đó và phát hiện một người đàn ông đang đi xe của Miguel. Họ chạy tới để đòi lại chiếc xe bị đánh cắp nhưng mọi việc sau đó đã đi quá xa.

Bức ảnh nhìn qua tưởng không có gì nhưng chứa đựng khoảnh khắc cuối đời của 1 con người - Ảnh 1.

Bức hình cuối cùng của thủ phạm bị nạn nhân chụp lại.

Trong khi hai mẹ con đang tranh cãi với thủ phạm thì một đồng bọn của hắn phóng xe máy tới lập tức rút súng đe dọa.

Cô Ruiz nhanh tay lấy điện thoại ra để chụp lại hành vi xấu xa của bọn cướp chỉ vài giây trước khi kẻ thủ ác máu lạnh bóp cò súng lấy đi tính mạng cô. Cô Ruiz được đưa đến Bệnh viện de Las Culturas nhưng không may cô đã qua đời vào sáng ngày 20/2.

Bức ảnh nhìn qua tưởng không có gì nhưng chứa đựng khoảnh khắc cuối đời của 1 con người - Ảnh 2.

Chân dung nạn nhân xấu số.

Sau khi xuống tay, nhóm cướp bỏ chạy khỏi hiện trường và bỏ lại chiếc xe máy bị đánh cắp. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ nghi phạm nào bị bắt giữ.

Trong khi đó, các cư dân địa phương tỏ ra phẫn nộ trước vụ giết người táo tợn. Chỉ vài ngày sau đó, những bài viết với hashtag 'Công lý dành cho Paula' đã bắt đầu trở nên thịnh hành trên mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại