BS Võ Xuân Sơn: Tôi ngưng cung cấp học bổng sau khi họ nói phải cho họ uống lon bia

Bác sĩ Võ Xuân Sơn |

Có những suy nghĩ liên quan đến từ thiện, tôi đã viết ra, rồi lại xóa đi, vì sợ ảnh hưởng đến những công việc từ thiện mà tôi đang làm. Hôm nay, đọc được về trường hợp 2 cháu đậu đại học, tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình về vấn đề từ thiện.

Kể từ khi tôi có thể tự tay mình làm ra tiền, và cảm thấy cuộc sống của mình, của những người mà mình có trách nhiệm phải phụng dưỡng, đạt được ở mức cơ bản, tôi bắt đầu nghĩ đến việc giúp đỡ những người khác, trên cơ sở suy nghĩ, rằng họ kém may mắn hơn mình.

Cho đến nay, tôi đã thực hiện được một số việc trên tinh thần như vậy.

Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy vui, hoặc cảm thấy yên lòng, vì những điều mình đã làm. Có những lúc, tôi nghĩ rằng, tôi đã làm cho một số người có những suy nghĩ lệch lạc.

Có lẽ họ nghĩ rằng tôi có nhiều tiền lắm, và để phục vụ cho mục tiêu cá nhân, tôi phải cho đi, nên họ hành xử như tôi có nghĩa vụ phải cho họ.

Tôi còn nhớ mãi cảnh ông ấy nói với tôi, rằng có cho gì thì cho, nhưng phải cho họ uống lon bia thì họ mới chịu. Và tôi đã quyết định ngưng cung cấp hàng chục học bổng sau những lon bia đó.

Đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi, không phải tôi đi cướp được, cũng không từ trên trời rơi xuống.

Tất nhiên, không chỉ vì mấy lon bia. Đó chỉ là giọt nước chót của ly nước đầy. Trước đó, tôi đã thấy không vui, vì có những gia đình không khó khăn gì, nhưng vẫn luôn tranh chấp, khiếu nại để có được học bổng.

Có những em sinh viên, chỉ ở cách tôi vài cây số, nhưng nhất quyết không đưa giấy chứng nhận sinh viên trực tiếp cho tôi. Và đặc biệt, nhiều em sau khi ra trường, làm việc ngay tại thành phố, khi chúng tôi mời gặp, đã không có bất cứ một phản hồi nào.

Tôi có hứa và thực hiện nghiêm túc lời hứa. Việc tôi làm thuần túy xuất phát từ suy nghĩ, phải giúp gì cho những người kém may mắn.

Tuy nhiên, trong những người tôi giúp suốt mấy năm qua, có người chỉ gọi cho tôi một lần duy nhất, đó là khi không biết lý do gì mà ngân hàng chậm xác nhận tiền của tôi gởi cho họ qua tài khoản.

Và họ cũng chỉ nói một câu duy nhất, rằng sao vẫn chưa thấy tôi gởi tiền.

Tôi cũng đã gặp một trường hợp rất thương tâm. Đó là một chàng trai, liệt hai chân, rối loạn tiêu tiểu sau chấn thương cột sống. Vết mổ của cậu ấy bị bung ra, nẹp vít chỏi ra, chọc vào cơ xung quanh gây đau.

Vết mổ nhiễm trùng và vết loét hôi thối. Có nhiều cá nhân, tổ chức muốn giúp cho cậu ấy. Bản thân tôi cũng là do một nhóm từ thiện dự định thuê tôi chữa cho cậu ấy. Tôi quyết định không nhận tiền thuê mà cùng với họ giúp cho chàng trai đáng thương ấy.

Nhưng chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Chàng trai đó chỉ muốn gỡ cái nẹp và những con vít đang chỏi và gây đau đớn cho cậu ấy, mà không muốn chữa trị triệt để. Cậu ấy còn muốn chúng tôi sử dụng bộ đồ sửa xe đạp để gỡ nẹp, vít ngay tại chỗ cho cậu ấy.

Lý do mà cậu ấy đưa ra là khi để thân xác bị hành như vậy, thì cậu ta mới có khả năng tâm linh để kiếm sống. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy, rằng vết mổ nhiễm trùng, vết loét hôi thối chính là cái cần câu tiền từ thiện.

BS Võ Xuân Sơn: Tôi ngưng cung cấp học bổng sau khi họ nói phải cho họ uống lon bia - Ảnh 2.

Những đồng tiền đến một cách dễ dàng quá đã làm cho con người ta mất đi cả lòng tự trọng, lẫn việc coi thường cả thân thể, xương, thịt, máu của cha mẹ ban cho.

Tôi quyết định thực hiện chương trình DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG, vì việc giúp những người nghèo vào đúng lúc họ bị ngặt. 

Tôi cho như vậy là hợp lý nhất. Lúc đó, chúng ta có thể bỏ qua lý do tại sao họ nghèo, bỏ qua chuyện họ có dựa dẫm vào từ thiện hay không, vì đó chính là lúc họ cần đến sự giúp đỡ thực sự.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với tôi. Có lần, tôi nhận được ý kiến của một bạn trên facebook, rằng bạn ấy hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ, nhưng các cô của bệnh viện vẫn cứ ấn cái phiếu cơm của DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG vào tay bạn.

Điều đó thể hiện người phân phát phiếu thực sự không coi trọng những đồng tiền quyên góp, không coi trọng những nỗ lực kiếm từng đồng, từng đồng của các thành viên DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG và các mạnh thường quân.

Bên cạnh tư tưởng ỉ lại, dựa dẫm vào lòng tốt của người khác, khá phổ biến trong xã hội hiện nay, cách làm từ thiện không đúng cũng góp phần làm hư người nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại