Bỏ thất bại trước VN sang một bên, Nhật Bản đã cho cả châu Á thấy họ đẳng cấp thế nào

Đoàn Dự (Ảnh: Đạt Đậu) |

U23 Hàn Quốc đã vô địch Asiad 2018 nhưng nếu để chọn ra đội bóng ấn tượng nhất, họ có điểm còn thua xa Nhật Bản.

Môn bóng đá nam Asiad 2018 đã kết thúc thành công, với rất nhiều ấn tượng đọng lại trong NHM châu Á. Bốn đội bóng mạnh nhất, có thắng, có thua ở 2 loạt trận cuối cùng, nhưng trên hết, họ đều là những người thành công rực rỡ ở một khía cạnh nào đó.

Rõ nét nhất đương nhiên là U23 Hàn Quốc. Họ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch, và đã mang lực lượng mạnh nhất có thể tới Indonesia. Hàn Quốc có thể chủ quan và thua Malaysia 1-2, nhưng sức mạnh họ thể hiện sau đấy là vượt trội, xứng đáng với tấm HCV.

U23 UAE thua Nhật Bản và không thể lọt vào trận Chung kết. Nhưng tấm HCĐ với họ là cực kì quý giá, trong bối cảnh nền bóng đá UAE gặp nhiều vấn đề tồn đọng, đặc biệt là tài chính và sự phân biệt đối xử giữa ngoại binh với nội binh.

U23 Việt Nam, thua liền 2 trận, nhưng không phủ nhận chúng ta đã có lần đầu tiên lọt top 4 đội mạnh nhất Asiad. Sau VCK U23 châu Á, giờ đây chúng ta đã có 1 giải đấu thành công khác để khẳng định khả năng của mình là thật sự, chứ không chỉ ăn may hay nhất thời.

Cuối cùng, U23 Nhật Bản đã đoạt tấm HCB và để lại một dấu ấn rất riêng. Dấu ấn đó phải kể tới xuất phát điểm của họ: Chỉ sử dụng lứa U21 và không dùng cầu thủ lớn tuổi nào.

Với lứa cầu thủ này, Nhật Bản sớm phải dừng bước ở Tứ kết U23 châu Á hồi đầu năm (thua Uzbekistan 0-4), nhưng đến Asiad, các chiến binh Samurai trẻ đã làm được điều ít ai ngờ.

Bỏ thất bại trước VN sang một bên, Nhật Bản đã cho cả châu Á thấy họ đẳng cấp thế nào - Ảnh 1.

"U21" Nhật Bản đã có một kì Asiad quá thành công.

Tất nhiên, so với hồi đầu năm, Nhật Bản không phải đụng độ tên tuổi nào đáng gờm như Uzbekistan nhưng nên nhớ, tại Asiad, rất nhiều đội sử dụng thêm 3 suất hơn tuổi và gia tăng sức mạnh đáng kể, còn Nhật Bản về lực lượng vẫn vậy.

Trong hành trình của mình, Nhật Bản gây thắc mắc nhiều nhất khi thua dễ Việt Nam 1-0. Nhưng kể từ đó, họ lầm lũi đi tiếp. Bằng lối chơi kĩ thuật, phối hợp nhỏ rất tinh tế, Nhật Bản đã vượt qua Malaysia, Saudi Arabia và UAE để tiến tới đụng độ cường địch nhiều duyên nợ Hàn Quốc.

Những tưởng Nhật Bản sẽ thua đậm khi chênh lệch lực lượng với Hàn Quốc, nhưng các cầu thủ áo xanh, với đẳng cấp hàng đầu châu Á đã chơi 1 trận quả cảm và chỉ bị khuất phục 1-2 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở.

Olympic 2020 còn 2 năm nữa, lứa cầu thủ này của Nhật Bản sẽ còn trở nên lợi hại hơn và tập thể Olympic Nhật Bản sẽ còn mạnh hơn khi được bổ sung 3 vị trí quá tuổi. Trên cả tấm HCB, Asiad 2018 rõ ràng là lời cảnh báo của Nhật Bản tới các đội bóng tại Thế vận hội tại Tokyo nói chung và sự chứng minh đẳng cấp tầm châu Á nói riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại