Phía sau scandal trọng tài là sự thay đổi đáng kì vọng của HAGL

Hải Bình |

Chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-4-2, HAGL đã khiến cho Quảng Nam không kịp trở tay dịp cuối tuần vừa qua, để rồi thua trong thế trận chơi dưới cơ.

Bỏ qua bàn thắng được thực hiện trong tư thế việt vị của Châu Ngọc Quang dịp cuối tuần trước, HAGL đã có một thế trận nhỉnh hơn hoàn toàn so với Quảng Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khiến cho đội bóng xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Dường như tất cả các đối thủ đều đã bắt bài được lối chơi của HAGL nên buộc tôi phải thay đổi chiến thuật. Sơ đồ 3-5-2 chưa bao giờ lỗi thời nhưng khi đó là yếu điểm thì buộc tôi phải tạo ra sự khác biệt, không để cho đối phương biết được điểm yếu của mình", HLV Quốc Tuấn phát biểu trước trận đấu với Quảng Nam.

Nói là làm, những cái tên xuất hiện trong đội hình xuất phát của HAGL không hề mới, chỉ duy nhất có hai sự thay đổi là Minh Vương và Đông Triều ngồi ngoài nhường suất đá chính lại cho hai gương mặt mới là Triệu Việt Hưng và Ideguchi xuất trận.

Tạo ra sự thay đổi về con người, HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn tạo sự khác biệt về chiến thuật cũng như cách sắp xếp các vị trí. Lần đầu tiên có tên trong đội hình chính mùa này, tiền vệ Ideguchi được xếp chơi trung vệ bên cạnh Tăng Tiến khi trung vệ Đăng Tuấn bị chấn thương.

Tiền vệ của U20 Việt Nam, Triệu Việt Hưng trong lần đầu ra mắt tại V-League được xếp chơi cùng Châu Ngọc Quang ở khu trung tuyến. Cầu thủ đa năng Vũ Văn Thanh sau 10 vòng đấu được xếp chơi tiền đạo lần đầu được rút về chơi hậu vệ trái.

Quá nhiều sự thay đổi và bất ngờ từ đội chủ nhà khiến cho HLV Hoàng Văn Phúc không kịp trở tay. Lần đầu thi đấu cạnh nhau, bộ đôi tiền vệ của U19 năng khiếu HAGL là Ngọc Quang và Việt Hưng gần như khiến cho Huy Hùng và Thanh Trung "tắt điện".

Phía sau scandal trọng tài là sự thay đổi đáng kì vọng của HAGL - Ảnh 1.

Triệu Việt Hưng không hề ngợp trong lần đầu chào sân V-League. Ảnh: Cao Nguyên.

Triệu Việt Hưng trong lần đầu ra mắt cho thấy sự chững chạc trong lối chơi, những cú rót bóng ra biên, những đường chọc khe của cựu thành viên U20 Việt Nam khiến cho tất cả khán giả Pleiku không nghĩ rằng đây là lần đầu tại V-League của Việt Hưng.

Châu Ngọc Quang, trong lần thứ 11 được ra sân đã cho thấy sự tiến bộ qua từng ngày của mình. Những tình huống ban bật một chạm với Việt Hưng, những cú nã đại bác từ xa của Quang vẫn rất uy lực. Cuối cùng, tiền vệ mang số áo 24 mang về 3 điểm cho HAGL bằng bàn thắng bởi "ma làm".

Vũ Văn Thanh, khi được trờ về với vị trí sở trường đã cùng Hồng Duy tạo nên những cú leo biên ở tốc độ chóng mặt. Chỉ đáng tiếc duy nhất một điều là những cú ra chân cuối cùng của hậu vệ ĐT Việt Nam không thành bàn thắng, trong đó có tình huống sút phạt bị xà ngang từ chối.

Chuyển từ 3-5-2 sang 4-4-2, tạo ra sự biến hóa về từng vị trí trên sân, HLV Nguyễn Quốc Tuấn dường như đang đi theo con đường của HLV Miura khi ông làm trợ lý cho U23 Việt Nam dự SEA Games 28. Đó là không bao giờ đóng khung đội hình và sơ đồ chiến thuật cũng sẽ thay đổi tùy theo thời điểm và đối thủ cho phù hợp.

Ông Tuấn chỉ tiếc duy nhất một điều: "Các cầu thủ của tôi còn quá trẻ, họ khát khao muốn thể hiện bản thân nên đôi khi thi đấu hơi cá nhân. Chỉ cần chỉnh sửa một chút, điều đó có lẽ mọi thứ từ từ sẽ tốt dần lên thôi".

Vào lúc 17h00 ngày mai, 8/4, HAGL sẽ có thêm một trận đấu sân nhà nữa gặp đối thủ cực mạnh Thanh Hóa. Trước Quảng Nam, CLB Phố núi đã đoạt trọn vẹn 3 điểm vừa nhờ may mắn là sai lầm của trọng tài, vừa nhờ sự thay đổi chiến thuật của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Liệu họ có lặp lại được điều đó tại vòng 12 V-League?

HAGL 1-0 Quảng Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại