Bỏ nhà và bị gia đình quay lưng, chàng trai đã làm những việc khiến người ta nể phục

Pi Pi |

Thời bây giờ, người ta hay nói nhiều về những câu chuyện mang tên "khởi nghiệp" và anh chàng Lê Đức Anh – một chàng trai 23 tuổi đến từ Thanh Hoá là một ví dụ.

Khi bạn nghe ở đâu đó kể rằng, một anh chàng mới 23 tuổi nhưng đã là chủ, là sếp của hết trung tâm này, thương hiệu kia, công ty lớn bé khác nhau… phản xạ tự nhiên sẽ là: "Nền tảng nhà người ta tốt; Gia đình có điều kiện, được thế là thường…"

Điều đó có thể đúng với không ít người nhưng lại hoàn toàn sai trong câu chuyện của anh chàng Lê Đức Anh (nickname Đức Anh Pie). 

Nếu nhìn vào những gì mà vị giám đốc trẻ tuổi này đã và đang làm được, ít ai ngờ rằng anh ta đã phải tự lập từ hoàn toàn khi rời xa sự che chở của gia đình, nỗ lực hết mình để có được ngày hôm nay sau hơn 2 năm cố gắng.

Cụ thể, giờ đây Đức Anh đang làm Giám đốc của một công ty chuyên về tư vấn xây dựng, ông chủ tại 1 trung tâm Thị lực mắt sáng học đường, có cửa hàng về thời trang và giày thiết kế riêng… 

Từng đó cũng đã đủ để thấy được thành quả đáng ngưỡng mộ của một chàng thanh niên trẻ tuổi.

Bỏ nhà và bị gia đình quay lưng, chàng trai đã làm những việc khiến người ta nể phục - Ảnh 1.

Chàng trai Lê Đức Anh.

Bắt đầu trên chặng đường khởi nghiệp

Để gặt hái được những thành công của hiện tại, chàng trai Đức Anh cũng đã phải trải qua nhưng năm tháng không mấy bằng phẳng.

18 tuổi được gia đình hướng theo ngành an ninh, khởi đầu tốt cho một cậu học trò. Dẫu vậy, quyết định của Đức Anh đã khiến tất cả ai nấy cũng phải bất ngờ. Cũng vì cái quyết định ấy mà ngay cả gia đình cũng đã quay lưng lại với cậu.

"Ngày mới tốt nghiệp cấp 3, gia đình hướng tôi theo học ngành an ninh. Bản thân tôi hiểu rằng, gia đình cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để lo cho tôi có một công việc, cuộc sống ổn định về sau này.

Nhưng đó không phải là tâm nguyện của bản thân tôi. Và tôi hiểu rằng, mình cần theo đuổi ước mơ của mình, nhiệm vụ của tôi không phải là hoàn thành sở nguyện của ai đó, cho dù đấy là cha mẹ đi nữa.

3 năm sau - 21 tuổi, tôi quyết định dừng lại và làm theo những gì bản thân tôi tự cho rằng là đúng. Ít nhất là đúng với tâm nguyện, đúng với thứ mình mong muốn và nó trái với ý của gia đình. 

Điều này đồng nghĩa với việc, tôi bị ‘trục xuất’ ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự thân vận động, tự xây dựng vận mệnh theo đúng những gì tôi mong muốn.

Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hoá và ra Hà Nội để lập nghiệp trong tay vốn liếng cũng chẳng được là bao sau khi đã huy động tất cả những nguồn có thể", Đức Anh chia sẻ.

Bỏ nhà và bị gia đình quay lưng, chàng trai đã làm những việc khiến người ta nể phục - Ảnh 2.

  Quả nhiên, việc từ bỏ một tương lai ổn định để chạy theo sự bấp bênh trên con đường kinh doanh là điều mà nhiều người sẽ cho rằng "đó là điều dại dột". Nhưng có dám thử thách bản thân, dám đánh đổi để được những sự bứt phá vượt bậc thì đó mới là tuổi trẻ.

"Thời gian đầu, lên Hà Nội, tôi cũng gặp không ít khó khăn. Đây cũng là điều đương nhiên thôi vì không có được sự hẫu thuẫn từ gia đình, vốn liếng thì eo hẹp. Tôi phải bắt đầu từ con số 0 khi chạy qua hết ngành này đến nghạch kia để học hỏi tích luỹ kinh nghiệm.

Cũng đã có lúc tôi làm chân sai vặt, bưng bê tại một số hàng quán, sau đó cũng dần tìm hiểu và thử làm kinh doanh online trong lĩnh vực thời trang. Thời điểm đó, thu nhập chỉ đủ để cho tôi thuê một phòng trọ và sống qua ngày. 

Khi ấy, tôi đã nghĩ, nếu không mạnh dạn lên mà thử một phen thì mãi mãi chỉ được thế này và sống qua ngày mà thôi. Sau này, mặt mũi nào mà về gặp phụ huynh.

Thế là tôi quyết định, vay mượn, gom tất cả tài sản lại ngót cũng được gần 50 triệu và dành tất cả số đó để đầu tư. Cũng có thể là nhờ may mắn sự trợ giúp tốt từ bạn bè nên mọi chuyện diễn ra êm đẹp. 

Nhưng quả thực, những ngày tháng đầu tiên khi phải bươn trải trên Hà Nội để sống với ước mơ của mình là quãng thời gian mà tôi không bao giờ quên được, nó đã dạy cho tôi rất nhiều điều" – Đức Anh tiếp tục chia sẻ.

Bỏ nhà và bị gia đình quay lưng, chàng trai đã làm những việc khiến người ta nể phục - Ảnh 3.

  Đi qua quãng thời gian đó, cuối cùng Đức Anh cũng đã hoàn thành được phần nào tâm nguyện của bản thân, chứng minh cho gia đình thấy được rằng anh có đủ khả năng để tự lập và tìm kiếm cuộc sống ổn định theo cách riêng của mình.

"Đối với tôi, thành công lớn nhất mình đã đạt được đó chính là xoá bỏ đi được sự hoài nghi của gia đình về năng lực của bản thân khi tôi quay trở lại Thanh Hoá gây dựng cơ nghiệp đầu tiên đó là cửa hàng thời trang. 

Tôi đã có thể tự đi trên đôi chân của mình trên con đường mà tôi chọn chứ không phải là hoàn thành ước mơ của ai khác.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, sắp tới, tôi cũng dự định tiếp tục thử sức mình ở một số lĩnh vực mới về nghành dịch vụ giải trí như quán hát, hay âm thực và cả khách sạn nữa. 

Có thể bây giờ nó hơi quá sức với tôi, nhưng tôi tin rằng thử thách này sẽ mang tới nhiều trải nghiệm thú vị, giống như những ngày tháng đầu tiên sống tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, tôi cũng tin rằng tuổi trẻ là quãng thời gian cho sự rèn luyện. Vậy nên, có thất bại đi chăng nữa thì đấy cũng được xem là một điều thú vị mà bản thân thu lượm được. Một thành công về mặt trải nghiệm", Đức Anh tâm sự.

Bỏ nhà và bị gia đình quay lưng, chàng trai đã làm những việc khiến người ta nể phục - Ảnh 4.
Bỏ nhà và bị gia đình quay lưng, chàng trai đã làm những việc khiến người ta nể phục - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại