Bố mẹ đến tòa án để ký đơn ly hôn, con trai đứng ngoài chờ cầm bút vẽ nguệch ngoạc mấy chữ lên cửa sổ, ai đọc xong cũng phải nhói lòng

BOB V |

Dòng chữ mà cậu bé viết khiến những người đi qua không thể kìm được nước mắt.

Ngày nay, ly hôn không còn là vấn đề quá mới mẻ, đây là lựa chọn của những cặp đôi vốn không tìm được tiếng nói chung hoặc gặp khúc mắc trong hôn nhân. Với những cặp vợ chồng ly hôn khi đã có con, nếu đứa trẻ đã lớn và dần hiểu chuyện thì có lẽ chúng sẽ vượt qua chuyện này một cách nhẹ nhàng hơn. Song với những cô bé, cậu bé chỉ mới lên 5, 6 tuổi sẽ có phản ứng khiến người lớn phải đau lòng.

Một cặp vợ chồng tại Trung Quốc sau quãng thời gian chung sống đã không còn giữ được mối quan hệ như lúc mới cưới, họ quyết định làm thủ tục ly hôn. Trong ngày lên tòa án giải quyết các ràng buộc hôn nhân, họ dắt theo con trai của mình đến. Đứa bé rất ngoan ngoãn đứng chờ bố mẹ hoàn tất các thủ tục, lúc này em tìm thấy một cây viết gần đó. Vì quá chán, em đã dùng cây bút mình vừa nhặt và bôi vẽ vào bệ cửa sổ tòa án.

Dù cậu bé đang khiến mảng tường trở nên lấm bẩn song không ai nhắc nhở em cả. Cho đến khi một vài người tiến lại gần và đọc những gì em viết, ai nấy cũng nghẹn ngào và rơi nước mắt. Theo đó, cậu nhóc viết rằng: "Người mới đến rồi, cố lên! Không thể tách ra, cám ơn, hehe!"

Bố mẹ đến tòa án để ký đơn ly hôn, con trai đứng ngoài chờ cầm bút vẽ nguệch ngoạc mấy chữ lên cửa sổ, ai đọc xong cũng phải nhói lòng - Ảnh 1.

Câu nói như một lời động viên và gửi gắm những tình cảm của mình tới bố mẹ, song khi đọc tiếp vế sau, cậu bé thực sự đã khiến mọi người lặng người đi. Em viết: "Bố và mẹ đã ly dị, hai người không thể tách rời nhau!"

Có lẽ ai ở nơi đó cũng xót xa cho cậu nhóc vì phải theo bố mẹ tới tận nơi làm thủ tục ly hôn để chứng kiến cả hai chính thức kết thúc những ràng buộc hôn nhân với nhau. Dù chưa một lần em nói ra những mong muốn, suy nghĩ của mình với bố mẹ nhưng chắc chắn rằng em không hề chờ đợi việc gia đình mình không còn trọn vẹn.

Bố mẹ đến tòa án để ký đơn ly hôn, con trai đứng ngoài chờ cầm bút vẽ nguệch ngoạc mấy chữ lên cửa sổ, ai đọc xong cũng phải nhói lòng - Ảnh 2.
Bố mẹ đến tòa án để ký đơn ly hôn, con trai đứng ngoài chờ cầm bút vẽ nguệch ngoạc mấy chữ lên cửa sổ, ai đọc xong cũng phải nhói lòng - Ảnh 3.

Những dòng chữ này khiến cư dân mạng truyền tay nhau không ngừng. Nhiều người lên tiếng rằng mong dòng chữ ấy không bị cơ quan chức năng xóa đi, để nó trở thành một lời nhắc nhở cho các cặp đôi đang có ý định ly hôn phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Không có cuộc hôn nhân nào kết thúc mà nguyên nhân xuất phát từ con cái, nhưng với những đứa trẻ, chúng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Chúng sẽ tự cảm thấy rằng mình có một phần lỗi trong việc để bố mẹ chia tay.

Bởi thế, nếu quyết định ly hôn có ảnh hưởng trực tiếp đến con cái, các cặp đôi nên cân nhắc thật kỹ. Nếu tình trạng hôn nhân thực sự không thể cứu vãn được, hãy tìm cách giải thích cho trẻ hiểu rằng vấn đề của bố mẹ không xuất phát từ con, hãy chuẩn bị tâm lý cho trẻ để các em đón nhận mọi chuyện một cách tích cực nhất.

Theo Sina 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại