Bố mẹ bất ngờ tái hôn sau 28 năm mất liên lạc vì lời khẩn cầu đặc biệt của con trai

Lâm Anh |

Sau gần 30 năm mất liên lạc, hai vợ chồng người Anh đã tái hợp bằng một đám cưới hạnh phúc, xuất phát từ yêu cầu của cậu con trai.

Hai vợ chồng ông bà Annette Wensley và Duncan Gray gặp nhau trong giải đua xe Brands Hatch ở Ạnh năm 1979. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và kết hôn 2 năm sau đó.

Sau khi con trai đầu lòng Stuart ra đời, tình cảm của họ phai nhạt dần. Cả hai quyết định ly hôn trước khi mất liên lạc với nhau hàng chục năm.

Giờ đây, sau 28 năm đường ai nấy đi, cặp đôi này lại làm đám cưới tái hợp ở chính đường đua năm xưa họ gặp nhau. Đám cưới diễn ra sau khi cậu con trai, năm nay 34 tuổi, nhờ mẹ tìm lại bố và cả hai hòa hợp trở lại.

Đám cưới của hai vợ chồng diễn ra cách đây 2 tuần  

Bà Gray, năm nay 54 tuổi, cho biết: "Tôi quay lại với Duncan như thể chúng tôi chưa bao giờ chia ly. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ bù đắp cho nhau vì khoảng thời gian dài xa cách".

Bố mẹ bất ngờ tái hôn sau 28 năm mất liên lạc vì lời khẩn cầu đặc biệt của con trai - Ảnh 1.

Hai vợ chồng tổ chức đám cưới lần đầu tiên vào năm 1981.

Trước đó, hai người gặp nhau khi ông Duncan còn là một tay đua trẻ. "Tôi đến Brands Hatch cùng một vài người bạn và trò chuyện với DunCan. Anh ấy có nụ cười rạng rỡ khiến trái tim tôi bồi hồi", bà Gray hồi tưởng. Khi lập gia đình, sự nghiệp của Duncan đang trên đà phát triển.

Hơn 20 năm sau ly dị, cả hai đều có những mối quan hệ riêng, không liên lạc gì cho đến năm 2009, khi cậu con trai Stuart nhờ mẹ tìm lại cha.

Thông qua bạn bè cũ, bà cũng tìm thấy địa chỉ liên lạc của chồng cũ. Ông Gray đã chuyến đến South Yorkshire. 

"Tôi ở yên trong xe khi con trai đến gõ cửa nhà ông ấy. Vài giờ sau, nó quay trở lại và tỏ ra vô cùng hào hứng vì được gặp lại bố, nhưng bất ngờ báo tin chồng cũ của tôi mới hồi phục sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư ruột. Đó là cú sốc rất lớn", bà Gray cho hay.

Bố mẹ bất ngờ tái hôn sau 28 năm mất liên lạc vì lời khẩn cầu đặc biệt của con trai - Ảnh 2.

Ông bà Gray hạnh phúc bên câu con trai Stuart, ảnh chụp năm 1983.

Nhưng vì cả hai vẫn đang vướng vào mối quan hệ tình cảm mới nên chỉ nói chuyện qua mạng mà không gặp trực tiếp trong suốt 3 tháng sau đó.

Cuối cùng, cả hai cũng trở thành những người độc thân và nói chuyện qua lại nhiều hơn. Cho đến một ngày bà Gray nhận được điện thoại từ chồng cũ và được biết ông Gray đang bị chảy máu trong.

Khi ấy, bà Gray rất xúc động: "Lúc được đưa vào phòng phẫu thuật, ông ấy nói vẫn chưa hết yêu tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi biết mình cũng có cảm xúc như vậy nhưng lại bối rối không biết liệu bây giờ có phải quá muộn rồi không".

Cuộc phẫu thuật thành công, bà Gray vội chạy đến bên chồng. "Trái tim tôi vẫn đập nhanh ngay cả khi chúng tôi đã không gặp nhau suốt 28 năm qua. Ngay khi nhìn vào mắt Duncan, tất cả những cảm xúc cũ đều ùa về ngập tràn", bà chia sẻ.

Ông Gray năm nay 58 tuổi và hiện là huấn luyện viên đua xe mô tô. "Chúng tôi lại trở về bên nhau. Tôi chọn quay lại với người bạn đời của mình", ông nói.

"Nếu không có Stuart, Duncan và tôi sẽ không thể tìm lại tình yêu một lần nữa. Giờ đây chúng tôi lại là một gia đình hoàn thiện", bà Gray bộc bạch. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại