Bỏ lỡ cơ hội quyết định, CLB TP.HCM gục ngã đau đớn trước Thanh Hóa

Tâm Anh |

Nắm trong tay cơ hội không thể tốt hơn để quyết định số phận trận đấu, nhưng CLB TP.HCM vuột mất đáng tiếc, để rồi phải trả giá đắt trên sân Thanh Hóa.

Phút 86 cuộc đối đầu giữa đội đầu bảng FLC Thanh Hóa với CLB TP.HCM - đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh, đội khách được hưởng quả phạt gián tiếp ngay trên vạch 5m50 trước khunh thành đội chủ nhà sau khi trọng tài Trần Văn Nguyện nhận định thủ thành Thanh Thắng bắt bóng từ pha trả về của đồng đội. Nhận định này có phần thiệt thòi cho các cầu thủ Thanh Hóa.

Ở cự ly chưa đầy 6m, Hồng Việt sút bóng đi bổng chạm vào đầu một cầu thủ FLC Thanh Hóa bật ra, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất trận đấu, cũng là cơ hội nếu tận dụng thành công sẽ đánh gục các cầu thủ chủ nhà, bởi thời gian trận đấu còn cực kỳ ít.

Trước đó, ở phút 72 Trọng Hoàng cũng đã bỏ lỡ một pha bóng ngon ăn trước khung thành của CLB TP.HCM. Tiền vệ này đi bóng qua cả thủ thành đội khách, nhưng pha kết thúc của anh đã bị Âu Văn Hoàn kịp thời xoài người phá bóng ngay trước khung thành.

Bỏ lỡ cơ hội quyết định, CLB TP.HCM gục ngã đau đớn trước Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM dự khán trận đấu. Ảnh Zing.vn

Với nhiều tình huống cả hai đội không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài khi lần lượt bỏ qua 2 pha penalty của cả hai đội, song đội khách của quyền chủ tịch Lê Công Vinh mới là đội sở hữu nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Ở những phút cuối, sức tấn công của đội khách khiến các cầu thủ Thanh Hóa phải lùi hết về để bảo toàn tỷ số.

Trớ trêu thay, chỉ 3 phút sau tình huống bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của Hồng Việt, Quốc Phương bên phía FLC Thanh Hóa đã có pha lẻn xuống kết thúc căng từ cự ly chưa đầy 10m bật tay thủ thành Xuân Việt, để Văn Bình băng lên sút bóng vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà ở phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Vắng đội trưởng Omar do bị treo giò, FLC Thanh Hóa thi đấu lúng túng thấy rõ, song sự đen đủi của đội khách, cùng nỗ lực thi đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ đã giúp đội bóng xứ Thanh lấy đủ 3 điểm, xây chắc ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 vòng đấu.

Bỏ lỡ cơ hội quyết định, CLB TP.HCM gục ngã đau đớn trước Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ảnh: Zing.vn

Ở trận đấu với Than Quảng Ninh, quyền chủ tịch Lê Công Vinh đã thưởng cho các cầu thủ của mình dù đội nhà thua trận, với lý do các cầu thủ đã thi đấu hết mình và chỉ thua do đen đủi. Có lẽ sau trận đấu này, đội bóng đang là làn gió mới của V-League 2017 cũng sẽ tiếp tục thưởng cho cầu thủ của mình, bởi họ đã chơi một trận cầu cực kỳ quả cảm và lấn lướt, dù thua đáng tiếc.

Đội hình thi đấu:

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Tùng, Đình Đồng, Thế Dương, Trọng Hoàng, Văn Bình, Tuấn Anh, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến THành, Lê Quốc Phương, Van Bakel.

TP.HCM: Xuân Việt, Phước Vĩnh, Victor, Dyachenko, Hữu Tuấn, Minh Trung, Thanh Bình, Đình Luật, Hoàng Phương, Hồng Việt, Âu Văn Hoàn.

Ghi bàn:

FLC Thanh Hóa: Văn Bình (90'+1).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại