Bỏ lại đội nhà, CĐV Indonesia lũ lượt về ngay khi nhận bàn thua quyết định trước Việt Nam

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: Hư Trúc, Video: Linh Đan) |

U22 Indonesia đã chơi một trận đấu vô cùng thất vọng khi để cho U22 Việt Nam áp đảo và phải chấp nhận thua tới 3 bàn không gỡ ở một trận chung kết.

Trước khi trận chung kết SEA Games 30 diễn ra, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều dự đoán sẽ là một trận đấu căng thẳng và khó khăn cho cả Việt NamIndonesia. Bản thân CĐV hai nước cũng đã có mặt rất đông tại sân Rizal để cổ vũ cho đội nhà với giấc mơ có được tấm HCV SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.

Theo thống kê của BTC, có hơn 10 nghìn CĐV có mặt ở sân Rizal, trong đó CĐV Indonesia chiếm khoảng hơn 4 nghìn người.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Rizal Memorial vào tối 10/12 đã không giống như kịch bản dự tính. U22 Indonesia dù cố gắng tận dụng lợi thế về tốc độ và thể lực để dồn lên trong những phút đầu trận, tuy nhiên họ đã không thể tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Văn Toản.

Trái lại, U22 Việt Nam với sự lạnh lùng và bản lĩnh thi đấu vững vàng đã bình tĩnh hóa giải mọi đường lên bóng của đối thủ và lần lượt ghi cho mình 3 bàn thắng.

Bỏ lại đội nhà, CĐV Indonesia lũ lượt về ngay khi nhận bàn thua quyết định trước Việt Nam - Ảnh 1.

Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, các CĐV Indonesia không khỏi cảm thấy thất vọng. Ngay sau bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 73 của Đoàn Văn Hậu, một lượng lớn khán giả Indonesia đã lũ lượt kéo nhau ra về.

Không khó để nhận ra sự thất vọng của họ khi chứng kiến đội nhà gần như không còn cơ hội để lật ngược thế cờ trước U22 Việt Nam.

Bỏ lại đội nhà, CĐV Indonesia lũ lượt về ngay khi nhận bàn thua quyết định trước Việt Nam - Ảnh 2.

Sự thất vọng của các CĐV Indonesia có mặt tại sân Rizal.

Bỏ lại đội nhà, CĐV Indonesia lũ lượt về ngay khi nhận bàn thua quyết định trước Việt Nam - Ảnh 3.

CĐV Indonesia lũ lượt bỏ về ngay sau bàn thắng thứ 3 của U22 Việt Nam.

Dù vậy, đây cũng là kết quả xứng đáng với những gì hai đội đã thể hiện trên sân. Và với Indonesia, việc đội U22 lọt vào tới trận chung kết SEA Games 30 giữa bối cảnh bóng đá nước nhà đang "rối như canh hẹ" bởi những lùm xùm ở ĐTQG cũng có thể coi là một thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại