Bồ Đào Nha vs Iceland: Coi chừng "lộng giả thành chân"

Kim Thiền |

Chỉ xếp sau đội chủ nhà Pháp ở trận khai mạc, Bồ Đào Nha là đội được đánh giá cao hơn đối thủ thứ 2 ở lượt đấu đầu tiên Euro 2016. Một chiến thắng cho Bồ Đào Nha là không quá khó.

Đêm qua, đội bóng có giá trị đội hình cao nhất Euro - Bỉ đã phải "phơi xác" trước Italia, đội bóng chỉ có giá trị đội hình gần phân nửa đối thủ. Bóng đá là thế, tiền chưa hẳn là tất cả.

Đêm nay, Bồ Đào Nha với đội hình có tổng giá trị chuyển nhượng xếp thứ 6 châu Âu sẽ đối đầu với đội bóng có giá trị đội hình xếp thứ 4... từ dưới lên - Iceland.

Tiền chưa phải là tất cả trong bóng đá, tuy nhiên ở mức độ chênh lệch gấp hơn 7 lần giá trị (241,29 triệu bảng Anh so với 31,85 triệu bảng), thì sự bất ngờ hầu như sẽ không còn. Đáng chú ý, giá trị của riêng một mình Ronaldo đã cao hơn gấp đôi cả đội Iceland cộng lại.

Trước trận đấu 2 ngày, HLV Iceland - Lagerback đã phát biểu: "Bồ Đào Nha sở hữu một trong những chân sút hay nhất thế giới - Ronaldo, nhưng cậu ấy cũng là một diễn viên xuất chúng.

Ở trận chung kết Champions League với Atletico Madrid, chúng ta đã được chứng kiến màn trình diễn ngang tầm các siêu sao Hollywood. Ý tôi muốn nói đến Pepe. Bạn thử xem lại clip xem, đấy là pha diễn xuất thật sự ở đẳng cấp cao".

Chẳng cần phải mất công tra cứu, người ta cũng có thể đoán được rằng Ronaldo là một trong những cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất trên sân mùa qua. Nếu không chấn thương, hẳn CR7 đã ẵm trọn kỷ lục đá đủ toàn bộ 38 trận ở La Liga.

Bồ Đào Nha vs Iceland: Coi chừng lộng giả thành chân - Ảnh 1.

Tài diễn xuất xuất chúng của Pepe sẽ làm hại Ronaldo?

Chẳng ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha, cũng như nỗ lực không mệt mỏi của CR7 với từng danh hiệu, bất chấp là ở CLB hay ĐTQG. Nhưng dù có nỗ lực đến bao nhiêu đi nữa, Ronaldo vẫn chỉ là con người.

Chấn thương hồi cuối mùa giải năm rồi có khả năng đã bình phục, nhưng nó là dấu hiệu cho sự đi xuống của một siêu sao, khi đặt chân qua ngưỡng cửa 30 tuổi.

Hẳn nhiều người hâm mộ Ronaldo vẫn đang thắc mắc rằng những cú sút phạt tầm xa bằng mu bàn chân theo kiểu "bắn rốc két" của chân sút này "tan vào hư không" tự bao giờ? Có ai còn nhớ pha sút phạt kiểu này thành bàn của CR7 gần đây nhất là bao giờ?

Cú sút đấy, theo phân tích của các nhà khoa học, là tổng hòa của lực toàn thân, từ phần trên cơ thể đẩy xuống đến bàn chân, để tung ra cú sút với lực cực mạnh, khiến quả bóng lạng đi, vượt ngoài tầm phán đoán của thủ môn, thành bàn.

Lâu lắm rồi, Ronaldo không ghi bàn theo kiểu như thế. Lần gần đây nhất, anh ghi bàn bằng một cú sút phạt là vào lưới Wolfsburg, nhưng đấy lại là một cú vuốt lòng.

Sở dĩ cú sút phạt làm nên thương hiệu Ronaldo biến mất, là vì chấn thương đầu gối phải ngăn cản quá trình truyền lực vốn hoàn hảo từ thân trên xuống, tạo nên cú sút phạt "danh bất hư truyền". Điều này chưa từng được công bố công khai.

Phía bên kia của vẻ ngoài mạnh mẽ, là một Ronaldo đang đối mặt với chấn thương, và nguy cơ chấn thương. Hẳn người hâm mộ Real Madrid còn nhớ những ngày Ronaldo vắng mặt, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha lao đao thế nào ở Champions rồi chứ?

Iceland chắc hẳn "không có cửa" trước Ronaldo và đồng đội trong trận đấu ra quân đêm nay. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, như phát biểu của HLV 67 tuổi của Iceland. Ronaldo tài năng, nhưng anh cũng "diễn" quá nhiều, và cái gì cũng có cái giá của nó.

Bồ Đào Nha vs Iceland: Coi chừng lộng giả thành chân - Ảnh 2.

Người hâm mộ Ronaldo, Real Madrid và Bồ Đào Nha hẳn chưa thể quên được hình ảnh này.

Kẻ khôn ngoan là người biết đủ. Khát vọng vừa đủ, "diễn sâu" vừa đủ ở trận gặp "diễn viên phụ" Iceland sẽ giúp con đường phía trước của Ronaldo và các đồng đội rộng mở.

Nhược bằng không, nếu các cầu thủ Iceland có lỡ "nặng chân" với Ronaldo, thì cái phương pháp tế bào gốc mà các bác sỹ Barcelona dùng để điều trị và phục hồi chấn thương cho anh hồi cuối mùa cũng thành công cốc.

Mười hai năm trước, Bồ Đào Nha tức tưởi ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà, bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch Euro. Giờ đây, nếu tài diễn xuất của Ronaldo có chẳng may "lộng giả thành chân", chắc hẳn người Bồ sẽ còn phải chờ lâu lắm, lâu lắm...

Thông tin nhân sự:

Bồ Đào Nha: Quaresma bị đau bắp chân phải, nhiều khả năng phải ngồi ngoài.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Rui Patrício, Pepe, José Fonte, Cédric, Raphaël Guerreiro, João Mário, João Moutinho, André Gomes, Nani, Eder, Ronaldo.

Iceland (5-4-1): Halldórsson, Sævarsson, Hauksson, Hermannsson, Ingason, Sigurðsson, Guðmundsson, Bjarnason, Sigþórsson, Sigurðsson, Finnbogason.

Dự đoán: 1-0

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại