Biết con trai đưa tiền lương cho vợ thay vì giao cho mình, bà mẹ kiện con trai ra tòa tội “bất hiếu”

Tiểu Lam |

Không chỉ yêu cầu con trai giao tiền lương, người phụ nữ này còn yêu cầu cả con dâu cũng phải đưa hết lương cho mình cầm.

“Bao năm nay con vẫn giao lương cho mẹ giữ, sao giờ lại đưa cho vợ? Tốt hơn hết cả hai vợ chồng hãy đưa lương mẹ cầm”, yêu cầu của người mẹ hơn 70 tuổi ngay lập tức bị con trai từ chối. Sau hai lần liên tục yêu cầu con trai và con dâu giao tiền lương không được đáp ứng, bà Dư đã có những hành động khiến ai nghe xong cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Biết con trai đưa tiền lương cho vợ thay vì giao cho mình, bà mẹ kiện con trai ra tòa tội “bất hiếu” - Ảnh 1.

Không chỉ yêu cầu con trai giao tiền lương, người phụ nữ này còn yêu cầu cả con dâu cũng phải đưa hết lương cho mình cầm. Ảnh: Sohu

Kỳ án quanh ta: Tiền lương nên giao cho mẹ hay vợ?

Theo đó, người dân sống tại thị trấn Thạch Loan, Quảng Châu, Trung Quốc không ai không biết tới vụ việc người phụ nữ kiện con trai ra toà vì tội “bất hiếu”.

Được biết, sau khi con trai cả của bà Dư kết hôn và có gia đình riêng. Anh chàng dần thay đổi thói quen sinh hoạt, trước đây anh thường xuyên về ăn cơm cùng bố mẹ từ ngày có gia đình vợ con riêng anh ít có thời gian về nhà hơn. Ngoài ra, trước đây tháng nào nhận lương anh cũng chỉ giữ lại một khoản vừa đủ chi tiêu, phần còn lại đều đưa mẹ cầm. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ, anh Minh quyết định đổi “tay hòm chìa khoá”, không đưa tiền cho mẹ mà chuyển hết cho vợ quản lý, quán xuyến gia đình.

Vốn nghĩ việc này là chuyện bình thường, không ngờ bà Dư lại cho rằng con trai không còn ngoan ngoãn nghe theo lời mình nữa là do con dâu can thiệp, xúi giục. Chính vì vậy, bà thường xuyên tìm đến nhà con trai, thuyết phục anh giao lại lương cho mình chứ không nên đưa hết cho vợ. Thậm chí bà Dư còn yêu cầu cả con dâu Vệ Hồng cũng phải giao lương cho bà. Cô con dâu quá bức xúc nên cả hai đã xảy ra tranh cãi lớn. Đôi bên lời qua tiếng lại vô cùng căng thẳng.

Sau khi từ nhà con trai về, bà Dư thêu dệt chuyện về nàng dâu “bất hiếu” sau đó viết lời mắng chửi thậm tệ ra giấy và dán khắp đầu đường cuối phố. Chính vì chuyện này mà nhiều người hiểu lầm Vệ Hồng khiến cô rất khó xử. Tuy nhiên chưa dừng lại tại đó, bà Dư còn đem đống tờ rơi này rải ở nơi làm việc của Vệ Hồng khiến công việc của cô gặp rất nhiều khó khăn.

Biết con trai đưa tiền lương cho vợ thay vì giao cho mình, bà mẹ kiện con trai ra tòa tội “bất hiếu” - Ảnh 2.

Bà Dư liên tục dán giấy và phát tờ rơi nói xấu con dâu suốt 1 năm trời. Ảnh: Sohu

Vì không thể “hoá giải” được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hơn nữa Vệ Hồng vốn là giáo viên tiểu học, việc dính điều tiếng “bất hiếu” ảnh hưởng tới công việc của cô rất nhiều. Sau cùng anh Minh đành phải chọn phương án tạm ly thân với vợ. Để vợ chuyển tới nơi ở khác tách hẳn mẹ mình để mẹ không làm ảnh hưởng công việc của Vệ Hồng.

Vốn nghĩ như vậy có thể xoa dịu phần nào bà Dư, tuy nhiên bà kiên quyết cho rằng chưa ly hôn thì vẫn không được. Cuộc sống gia đình anh Minh ngày càng lục đục mâu thuẫn, bà Dư nhiều lần kiện con trai ra toà tội “bất hiếu” vì không đưa tiền phụng dưỡng bố mẹ. Hơn nữa khi bà Dư bị ốm nằm viện, con trai cũng không tới chăm sóc mà lạnh nhạt vô tình.

Sau nhiều ngày phân giải, cuối cùng toà án tuyên bố bà Dư thắng kiện, yêu cầu con trai cả mỗi tháng gửi cho bố mẹ tối thiểu 500 tệ (khoảng 1,6 triệu đồng) tiền phụng dưỡng, đồng thời mỗi tháng về thăm bố mẹ một lần.

Trái đắng từ "cây ích kỷ"

Nhận phán quyết từ tòa, bà Dư vô cùng vui vẻ vì cho rằng những gì mình làm là đúng đắn. Cô con dâu xấu xa cũng đã không còn ở cạnh xúi giục con trai mình. Từ giờ, con trai bà sẽ lại quay lại làm người con ngoan ngoãn nghe lời như trước.

Không ngờ rằng, lần này anh Minh kiên quyết cắt đứt mối quan hệ với mẹ đẻ. Hàng tháng anh giữ đúng lời hứa chuyển khoản 500 tệ vào tài khoản của bố. Đồng thời miễn cưỡng về thăm bố mẹ cho có lệ vài phút rồi rời đi ngay mà không nói một lời. Sau một thời gian anh thậm chí còn không về nhà thăm bố mẹ nữa.

Bà Dư sau nhiều lần cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt vô tình. Tuy nhiên, thay vì dùng tình cảm, bà Dư lại thêm một lần nữa kiện con trai ra tòa.

Về tình về lý, tòa lại tuyên bố bà Dư thắng kiện và yêu cầu con trai đưa thêm 600 tệ, tổng một tháng gửi bố mẹ tiền phụng dưỡng là 1100 tệ (khoảng 3,6 triệu đồng).

Vào lần thắng kiện này, bà Dư không còn vui vẻ như lần trước nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ đầy những nếp nhăn.

Biết con trai đưa tiền lương cho vợ thay vì giao cho mình, bà mẹ kiện con trai ra tòa tội “bất hiếu” - Ảnh 3.

Dù thắng kiện nhưng bà Dư không còn vui vẻ như trước nữa. Ảnh: 163

Có lẽ, thứ bà Dư mong muốn chỉ là con trai quan tâm và để ý mình nhiều hơn. Tuy nhiên, cách hành xử sai lầm và đầy ích kỷ của bà đã khiến mọi thứ đều đổ vỡ. Không chỉ gia đình nhỏ của con trai bị phá hủy, mà gia đình lớn của bà cũng chẳng được yên bình. Giờ đây một mâm cơm đủ đầy cả con cháu có lẽ là quá xa xỉ với bà Dư.

Vấn đề tiền lương nên giao cho mẹ hay vợ giữ tưởng chừng chỉ là một việc rất nhỏ, không ngờ lại là nguồn cơn dẫn tới nhiều giống tố sau này.

Thăm dò ý kiến

Nếu là bạn, bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại