Biết con sẽ chết ngay sau khi ra đời nhưng mẹ vẫn muốn sinh con để “làm quà tặng”

Newben |

Chị bảo, dù con không thể sống nhưng chị muốn hiến nội tạng của con làm quà Giáng sinh cho những đứa bé khác.

Đầu năm nay, Hayley Martin (30 tuổi) ở Hull, East Yorkshire, Anh và chồng - anh Scott Martin - rất hồi hộp, vui mừng khi biết mình sắp có thêm con. Người mẹ 3 con phát biểu: “Tôi còn nhớ ảnh siêu âm đầu tiên và chúng tôi có thể thấy con như đang vẫy tay chào. Tuyệt vời lắm”.

Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó, chị Hayley lại cảm thấy có gì đó kì lạ khi chị không có cảm giác mang thai và cũng không thấy bụng to lên. Thậm chí ở tuần 19, chị còn có thể nằm sấp ngủ vì bụng hầu như không to lên.

Đến lần siêu âm vào lúc 5 tháng, cặp đôi rất hào hứng để biết giới tính của con mình thế nhưng thay cho cảm xúc đó, họ lại được biết con không thể sống sót sau khi ra đời. Ava-Joy - tên của bé - đã mắc phải bệnh di truyền hiếm gặp mang tên bất sản thận hai bên.

Bệnh này luôn gây tử vong và có nghĩa là thai nhi không có thận hoặc không có bàng quang và không đủ lượng nước ối làm phổi kém phát triển. Các bác sĩ nhấn mạnh, đó là chẩn đoán cuối cùng và con của họ sẽ ngưng thở ngay sau khi ra đời.

 Biết con sẽ chết ngay sau khi ra đời nhưng mẹ vẫn muốn sinh con để “làm quà tặng” - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng rất đau lòng khi biết con không thể sống sót sau khi chào đời. (Ảnh: dailymail)

Vợ chồng Hayley được khuyên nên chấm dứt thai kì để tránh chấn thương tâm lý sau khi sinh con ra đời nhưng chị quyết định vẫn tiếp tục thai kì để có thể sinh ra Ava-Joy. Chị bảo, dù con không thể sống nhưng chị muốn hiến nội tạng của con làm quà Giáng sinh cho những đứa bé khác.

“Dĩ nhiên là rất đau lòng. Tôi thấy những mẹ bầu khác đợi con trong niềm hạnh phúc vô bờ còn tôi thì chỉ cảm thấy buồn đau. Tôi có tất cả dấu hiệu của một thai kì khỏe mạnh và có thể cảm nhận Ava trong cơ thể mình nhưng tôi biết con sẽ không thể sống sau khi ra đời.

Đi ngang qua những mẹ bầu trên phố hay nhìn thấy trẻ em ở siêu thị, tôi có thể khóc nức nở. Nhưng tôi quyết tâm tạo ra điều gì đó tích cực từ điều đau đớn này.

Tôi cũng biết có nhiều trẻ sơ sinh có cơ hội sống với nội tạng khỏe mạnh của Ava. Vậy tại sao 2 đứa bé phải chết trong khi có thể cứu 1?”, Hayley giải thích.

Tuy nhiên, người mẹ 3 con vẫn còn rất đau khổ khi nghĩ đến việc mất đi đứa con. Chị nói: “Tôi cố gắng thành thật nhất có thể và tập luyện một bài diễn thuyết nhưng nhiều lần, tôi không thể đứng vững và khóc rất nhiều, đặc biệt khi những người xa lạ chúc mừng tôi ở siêu thi, ở cửa hàng”.

Thai nhi cần phải đạt cân nặng tối thiểu 2,5kg để có thể hiến nội tạng và vợ chồng chị vẫn không chắc chắn con gái mình có thể hiến tặng những cơ quan nào. Tuy nhiên, họ hy vọng rằng van tim, tế bào gan, tuyến tụy là những “ứng cử viên có khả năng”.

 Biết con sẽ chết ngay sau khi ra đời nhưng mẹ vẫn muốn sinh con để “làm quà tặng” - Ảnh 2.

3 đứa con của anh chị. (Ảnh: dailymail)

 Biết con sẽ chết ngay sau khi ra đời nhưng mẹ vẫn muốn sinh con để “làm quà tặng” - Ảnh 3.

4 mẹ con chị Hayley. (Ảnh: dailymail)

Họ cũng dự định sẽ viết thư cho người nhận nội tạng vì đã giúp con gái họ có thể sống tiếp. Chị nói: “Dù gì đi nữa, con gái của chúng tôi sẽ chết. Nhưng nếu chúng tôi có thể cố gắng và cứu được ai đó khỏi nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua, điều này là đáng giá. Không dễ để đưa ra quyết định này nhưng đây là quyết định đúng đắn và nó giúp tôi đối phó với chuyện đau lòng. Một phần cơ thể con vẫn được tiếp tục sống, con không hoàn toàn qua đời. Con vẫn sẽ sống trong cơ thể người khác. Đó là món quà Giáng sinh mà con tặng cho những em bé khác. Và tôi muốn hiến thận của mình nữa vì Ava sẽ sinh ra mà không có thận để hiến tặng”.

Anh Scott nói rằng khoảnh khắc nghe thông báo từ bác sĩ là khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời anh chị. “Đêm đó chúng tôi về nhà và không thể nói với nhau lời nào. Tôi cảm thấy như mình bị nghẹn. Hayley lên lầu, nằm im trên giường trong bóng tối. Thứ duy nhất chúng tôi mua cho Ava-Joy là chiếc chăn này. Tôi đưa cho Hayley và cô ấy đã ngủ với nó mỗi tối từ khi chúng tôi biết tin”, anh Scott chia sẻ.

Chị Hayley rất muốn mua thật nhiều quần, áo cho con nhưng sau tin tức đau lòng đó, chị chỉ mua áo liền quần để có thể đặt con vào.

 Biết con sẽ chết ngay sau khi ra đời nhưng mẹ vẫn muốn sinh con để “làm quà tặng” - Ảnh 5.

(Ảnh: dailymail)

 Biết con sẽ chết ngay sau khi ra đời nhưng mẹ vẫn muốn sinh con để “làm quà tặng” - Ảnh 6.

Hayley bên áo liền quần và tấm chăn đã mua cho con. (Ảnh: dailymail)

Nếu Ava-Joy không qua đời trong lúc chị Hayley chuyển dạ, các bác sĩ hy vọng vợ chồng chị có thể có ít nhất vài phút với con gái khi cô bé vẫn còn sống. Chị Hayley nói: “Dù chỉ 1 giây được nhìn thấy đôi mắt con mở to nhìn tôi, đó sẽ là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên. Nếu Ava-Joy thở dù chỉ 1 hơi thở, con sẽ sống một cách hợp pháp và sẽ có giấy khai sinh. Nếu con qua đời ngay lập tức, nội tạng cùng mô của con sẽ được lấy ra nhanh chóng và con sẽ được đặt vào Cuddle Cot - thiết bị làm lạnh cơ thể giúp bố mẹ có thể kéo dài thời gian ở cùng con sau khi con qua đời”.

Vợ chồng Scott sẽ có thể mặc cho Ava-Joy trang phục mà họ đã mua cho con, chụp hình và ở gần con. Đó là khoảng thời gian để gia đình có cơ hội nói lời chào tạm biệt. Gia đình anh chị đã lên kế hoạch để khởi động dự án từ thiện để giúp các gia đình khác - những gia đình có mẹ bầu quyết định tiếp tục thai kì bất kể chẩn đoán tử vong của thai nhi. Họ muốn nâng cao nhận thức của mọi người về những trường hợp khiến thai nhi tử vong, hỗ trợ gia đình bằng cách tạo ra những “gói ký ức” để giúp họ ghi lại được những khoảnh khắc quý giá hiếm hoi. Đó chính là Ava's Butterfly Baby Pathway cung cấp cho gia đình các bản siêu âm 4D, mô hình bụng bầu của mẹ, nhật kí và gấu có nhịp tim.

Cặp đôi này đã thu lại nhịp tim của Ava-Joy và đưa vào trong một chú gấu bông. Họ cảm thấy việc tạo ra những kỉ niệm lúc mang thai là điều quan trọng bởi đó là thời gian duy nhất họ được sống cùng con của mình. Chị nói: “Mỗi tối, tôi sẽ tắm cùng Ava-Joy, hay bởi vì con thường sẽ đá hoặc di chuyển nhiều mỗi khi tôi tắm. Tôi tạo ra những phút giây vui vẻ nhất có thể, tôi kể chuyện hay hát cho con nghe. Tất cả những thứ người mẹ có thể làm khi con ra đời tôi hiện đang thực hiện với con của mình”.

 Biết con sẽ chết ngay sau khi ra đời nhưng mẹ vẫn muốn sinh con để “làm quà tặng” - Ảnh 7.

Bên trong chú gấu là thiết bị ghi lại nhịp tim của Ava-Joy. (Ảnh: dailymail)

Tuy nhiên, anh chị không muốn giấu 3 đứa con của mình về bi kịch của gia đình và quyết định sẽ nói về cô em gái Ava-Joy khi các con lớn lên. “Dù thế nào, Ava-Joy sẽ luôn là con gái tôi và con sẽ luôn là em gái của những đứa con tôi”, chị Hayley giải thích.

Gia đình hiện đang lên kế hoạch tổ chức lễ tang cho Ava-Joy trước khi hỏa táng con. Họ đang quyên góp tiền để có thể tổ chức một tang lễ đặc biệt. “Chúng tôi muốn cho con thấy con quan trọng thế nào”, chị Hayley chia sẻ. “Tôi sẽ không thể tổ chức sinh nhật hay tặng con quà Giáng sinh - tất cả những thứ mà một người mẹ có thể làm. Vì thế, tang lễ của con rất quan trọng với tôi. Chúng tôi muốn chào con theo cách có thể phản ánh lại con đặc biệt thế nào và được yêu thương ra sao”.

(Nguồn: dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại